21/10/22 – 09:10

NHỚ
Ngắm tầm xuân nở trắng ngần
Nhớ người xưa cũ bần thần xuyến xao
Giờ chàng ở tận nơi nào
Để lòng ai thấy cồn cào nhớ thương.
17/4/2021
BÊN SEN
Dịu dàng, e ấp bên sen
Nghiêng thành, đổ quán, hờn ghen mây trời
Đẹp chi đẹp rứa em ơi
Cho lòng lữ khách bồi hồi, đắm say.
21/8/2022
HOA TRINH NỮ
Dịu dàng, e ấp, xinh xinh
Hoa trinh nữ cứ lung linh sắc hồng
Giữa chiều nắng đổ mênh mông
Không hương sao vẫn khiến lòng ta say.
11/7/2022
HOA DẠI
Sống trên sỏi đá khô cằn
Gom tinh tuý đất, nhọc nhằn nuôi hoa
Mặc cho mưa nắng, sương sa
Thủy chung năm tháng, dâng hoa cho đời.
22/4/2022

XƯƠNG RỒNG
Thân gầy, gai góc, dáng phong sương
Hoa nở mỏng manh đẹp lạ thường
Lan toả mùi hương thơm nhè nhẹ
Ngắm hoa lòng cứ thấy vấn vương.
02/10/2022
TÌNH THƠ
Giá như em chẳng tình cờ
Lạc chân tới chốn vườn thơ của chàng
Thì lòng đã chẳng đa mang
Để đêm sầu nhớ, mơ màng bóng ai.
Hà Nội, ngày 14/10/2020
THU NHỚ
Ngày cuối, thu đi, lạnh tràn về
Cảnh buồn hiu hắt dạ tái tê
Phương trời xa lắc anh có nhớ
Một trái tim yêu đến dại khờ.
Hà Nội, 8/11/ 2020
HOA XƯƠNG RỒNG
Chắt chiu tinh tuý đất lành
Gom sương, hứng nắng để dành nuôi hoa
Thân mình gai góc, cỗi già
Dâng cho đời những đoá hoa rực hồng.
30/5/2022
EM MUỐN
Em muốn làm hạt mưa xuân
Trong ngần tan chảy lặng thầm trong anh
Muốn làm tia nắng ngọt lành
Xua tan giá lạnh tim anh tháng ngày.
16/02/2022
TÌNH ANH
Tình anh như một bài thơ
Để em sống với giấc mơ thuở nào
Tình anh tựa giấc chiêm bao
Để em chìm đắm ngọt ngào tình yêu.
16/02/2022
Phạm Thị Hồng Hạnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân