14/10/22 – 03:10

Bản tình ca cho em!
Anh muốn viết tên em trong những bản tình ca
Anh muốn gửi lại những lời yêu thương thiết tha nhất
Anh muốn để lại cho thế hệ mai sau một sự thật
Về một người anh yêu nhất là em!
Sài Gòn, 22/9/2022
Mưa
Mưa rơi ướt lá trên cành
Em đi để lại trong anh nỗi buồn
Ngoài trời nước đổ mưa tuôn
Sao em đi mãi để buồn trong anh!
Sài Gòn, 19/9/2022
Em ác lắm!
Bao lâu rồi anh sống không có em
Cô đơn mãi rồi quen, em trở nên xa lạ
Hôm nay gặp em trong chuyến đò chiều hối hả
Sao em lỡ lòng nào lại cướp cả trái tim tôi.
Sài Gòn trưa 18/9/2022

Bên dòng sông thu!
Dòng sông thu nâng nhẹ cánh bèo thu
Dáng dấp ai thấp thoáng trong sương mù
Khói bếp nơi đâu hương lan toả
Cả một đời em vất vả chốn thôn quê.
Sài Gòn sáng, 10/8/2022
Phố vắng mùa thu!
Em lặng nhìn nơi phố vắng mùa thu
Chân nhẹ bước niềm tâm tư hé mở
Em nghĩ gì về mối tình dang dở
Mà lòng man mác buồn man mát tiết trời thu.
Sài Gòn, 09/8/2022
Cafe một mình
Ta vẫn vậy một mình trong quán vắng
Vẫn nhâm nhi từng giọt đắng cafe
Mưa vẫn rơi bao nhung nhớ tràn về
Lòng tràn ngập mối tình quê phiêu lãng.
Phan Ngọc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân