15/10/22 – 08:10

Đất và người Hoằng Châu
Hoằng Châu cảnh đẹp mây lành tụ
Trai tài gái đảm, giỏi giang nhiều
Nam thanh nữ tú người trong huyện
Chọn người đất ấy để mà yêu.

Chiều Hồ Tây
Chiều Hồ Tây mênh mông sóng nước
Xin hỏi nơi đâu Cổ Nguyệt đường
Bâng khuâng lữ khách tìm tri kỷ
Thắp vọng giữa trời một nén hương.
Chiều Tam Đảo
Chiều Tam Đảo mù sương thơ mộng quá
Mây bồng bềnh lơ lửng chân trời xa
Lòng sao nhớ vợ Hiền da diết vậy
Thổi khúc tiêu cho vơi nỗi nhớ nhà.
Trần Đức Tuấn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân