03/10/22 – 10:10

Đêm Hà Thành
Hà Nội mùa này lạnh lắm em ơi
Nếu có về chơi mặc vào cho ấm
Đêm Hồ Gươm gió trời thổi lồng lộng
Từng đoàn người dìu dập khoác tay nhau.
Đông sang
Thấm thoát mà đông đã đến rồi
Đêm mưa tí tách lạnh lùng rơi
Tiếng sấm đêm rền nghe ảm đạm
Đông sang rồi nỗi nhớ đầy vơi.
Là phụ nữ
Là phụ nữ phải luôn luôn mạnh mẽ
Và luôn tin vào chính bản thân mình
Phải luôn cần nghị lực để vươn lên
Khi cần thiết phải hi sinh một chút.
Ngày mới yêu thương
Thức dậy bình minh nở nụ cười
Cho lòng thêm sảng khoái người ơi
Tâm vui ý đẹp lời trao gởi
Hạnh phúc an yên đến mọi người.
1/6 lời của trẻ thơ
Hôm nay là ngày của chúng mình
Cố gắng ăn nhiều để được xinh
Và mình sẽ vâng lời ba mẹ
Phải chăm ngoan mẹ mới đăng hình.

Hoa đào
Mang về Miền Trung một cành đào
Nụ hồng khoe sắc đến xuyến xao
Mỗi độ xuân về đào nở rộ
Ru giấc mơ xuân thấy ngọt ngào.
Đêm giao thừa
Bao ngày vất vả lo toan
Hôm nay kết thúc thời gian tạm dừng
Thôn làng phố xá tưng bừng
Thời gian đếm ngược chúa xuân đã về!
Say
Khi buồn mượn rượu giải sầu
Nhấp vào một chén thấy đầu lưỡi cay
Một mình uống một mình say
Uống say quên hết đắng cay sự đời!
Trần Thị Chiên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân