17/10/22 – 09:10

Bạn cũ
Đôi bạn cùng tên tự thuở xưa
Cái thời chung lớp thích tắm mưa
Xa nhau mấy dạo lòng chan chứa
Gặp lại ôm chầm khóc như mưa.
01/06/2022
Nhớ tuổi thơ tôi
Còn đâu ngày ấy tuổi thơ tôi
Tắm sông hụp lặn đã qua rồi
Dòng đời bươn chải và lặn lội
Trôi mãi trôi dần tuổi thơ tôi
01/06/2022
Thu nhớ
Ta nhớ nhau nhiều giữa trời thu
Tiết trời mát dịu có mây mù
Vắng chân kẻ chợ nàng Vi phủ
Phố vắng lặng tanh gió vù vù.
16/09/2021

Mưa!
Trời đã mệt rồi nay đổ mưa!
Bao nhiêu giọt nước cũng chưa vừa
Giọt nắng vô tình đi đâu rứa?
Người hứng giọt sầu lũ sau mưa.
14/10/2022
Nhớ
Tháng sáu năm nào phượng nở hoa
Chàng trai ngày ấy biết yêu mà
Bao nhiêu năm tháng dài yêu vội
Ăn trái cấm non trưởng thành mà.
03/06/2022
Hoa súng
Chen chúc lâu ngày dưới bùn ao
Súng cũng như sen chẳng khác nào
Tỏa ngát mùi hương thơm dào dạt
Gần bùn mà chẳng chút tanh tao.
14/06/2022
Võ Xiêm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân