14/10/22 – 03:10

Hoa hồng nhung
Hồng nhung hương sắc dâng đời
Đến khi tàn lụi cánh rơi lạnh lùng
Gió chiều nhè nhẹ lá rung
Hương thơm còn thoảng một vùng cỏ may.
Mùa phượng nở
Nắng nhẹ sân trường buổi tháng năm
Chia tay phượng nở dạ tơ tằm
Như vò sợi nhớ ra bao đoạn
Dối khúc tương phùng chẳng hẹn thăm.

Nhìn sim nhớ bạn
Nhớ mãi đồi sim thủa chiến trường
Ta còn nó chết nghĩ mà thương
Hai thằng lính mới còn hơi sữa
Một đứa hy sinh mất dọc đường
28/9/2021
Nhịch cảnh
Đôi bạn cùng quê lại khác đường
Hai Đằng ngược cảnh cũng riêng phương
Người đi biền biệt trong sương khói
Kẻ ở mông lung giữa phố phường.
15/9/2022
Sơn nữ
Gái bản ngồi chơi dáng ngọt ngào
Hồn hoà cảnh sắc dạ xôn xao
Tìm cua cá hạ nhòm sông suối
Thượng bỏ đồi nương ngắm mận đào.
24/8/2022
Tự trào
Sinh ra bố mẹ đặt tên Mùi
Vẻ mặt hiền từ trắng tựa thui
Ngốc nghếch nên đời nhiều lúc thiệt
Giờ đây gặp khó phải đi lùi.
13/2/2022
Vũ Văn Mùi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân