16/09/22 – 02:09

Kỷ niệm trường xưa
Thắm thoát trôi qua đầu đã bạc
Thăm lại trường xưa vẫn cây bàng
Bụi phấn còn vương hàng phượng vĩ
Nhưng thầy đã ở chốn thiên đàng.
Nha Trang, 12/09/2022
Nỗi niềm
Quá khứ đi qua nhưng vẫn còn đó
Tương lai chưa đến nhưng sẵn có rồi
Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
Tương tư trầm uất rối bời tâm can.
Nha Trang, 12/09/2022
Thương mẹ
Công ơn Mẹ làm sao tả hết
Biển trời nào con sánh công ơn
Nhiều lúc làm Mẹ tuổi hờn
Con thương Mẹ lắm mang ơn ngàn đời.
Nha Trang, 12/09/2022

Đợi xuân về
Thu sang chờ đông lại đến
Đợi xuân về thuyền cặp bến nha em
Bao ân tình anh gói ghém
Gởi vào mây bay tận đến chân trời.
Nha Trang, 12/09/2022
Duyên nợ?
Duyên nợ gì đâu mà gặp nhau
Để gieo thương nhớ với u sầu?
Chỉ là người dưng không quen biết
Hãy ngoảnh mặt đi quên thật mau.
Nha Trang, 12/09/2022
Thanh Lê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân