Chùm thơ Lê Hoàng Anh (Hà Nội)

09/04/22 – 11:04

Tác giả Lê Hoàng Anh

EM LÀ AI

Em ơi thức trọn đêm này
Anh ngồi ngắm ảnh em say sưa à
Dù là ngắm ảnh thôi mà
Lưu trong điện thoại như là thật luôn

Nụ cười ánh mắt rất buồn
Bờ môi thơm mọng anh luôn nhớ hoài
Em cười như nắng ban mai
Ấm lên tim lạnh dẫu anh đang buồn

Ngắm rồi tự hỏi mình luôn
Em là ai vậy anh luôn nhớ người.

NHỚ NỤ CƯỜI CỦA EM

Nụ cười hiền hậu dễ thương
Toát lên vẻ đẹp hiền lương dịu dàng
Dù cho gian khổ chẳng màng
Yêu đời em hát âm vang trữ tình

Nhọc nhằn gian khó một mình
Ngược xuôi lo lắng gia đình tất tươm
Nụ cười toả ngát hương thơm
Gần xa người biết đã ươm mầm tình

Ghét ghê khuôn mặt dáng hình
Nụ cười giọng nói đượm tình của em
Cho ai thao thức cả đêm
Cuồng si điên đảo khi em nói cười.

TẠI SAO
Tại sao anh lại gặp em
Tại sao anh lại yêu em thế này
Tại sao chẳng biết chẳng hay
Tại sao anh chẳng đổi thay được tình

Tại sao chẳng hiểu được mình
Tại sao chẳng thể tỏ tình với em
Tại sao nhung nhớ ngày đêm
Tại sao lo lắng khi em im lìm

Tại sao anh mãi đi tìm
Tại sao như vậy trái tim anh khờ
Tại sao em cứ thờ ơ
Tại sao em để anh chờ anh mong

Tại sao em chẳng mở lòng
Tại sao vậy chứ em không nói gì?

TẠI VÌ

Tại vì anh quá bất tài
Tại vì như vậy chẳng ai yêu mình
Tại vì anh chẳng thông minh
Tại vì ngu dốt lặng thinh nhìn đời

Tại vì đã quá tin người
Tại vì tay trắng nên đời xót xa
Tại vì chẳng giống người ta
Tại vì cuộc sống quá là khó khăn

Tại vì chẳng biết làm ăn
Tại vì nghèo khó tình tan người chào
Tại vì chẳng biết thế nào
Tại vì tất cả dựa vào tiền danh

Tại vì tiểu tốt vô danh
Tại vì như thế nên đành lẻ loi.

Lê Hoàng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: