Chùm thơ LÊ HÒE – tuyển tập “Thiên sứ tình yêu”

29/12/21 – 04:12

 

Tác giả Lê Hoè

Tìm

Thả hồn theo bước chân lạnh ngắt
Tìm vu vơ trong đống hoang tàn
Rồi gom lại từ trong đổ nát
Và gượng cười, tắt cả mùa xuân.

 

Ảo mộng

Đêm ảm đạm, để hồn ta rơi rụng
Trăn trở dài, tìm lại chút tình hoang
Và ôm cả lùa vào trong ảo mộng
Khẽ thở dài, còn lại với mênh mang.

30/10/ 2021

 

Ly biệt

Em về thân gái dặm trường
Cánh hoa ướt đẫm, tơ vương cõi lòng
Bao mùa xuân để bâng khuâng
Tiếng thương em để, tiếng lòng ngẩn ngơ.

 

Nhớ

Chiều chiều ra đứng bờ sông
Nhìn về bên ấy mà không thấy mình
Chiều ơi! Chiều đã vô tình
Để cho em, để cho mình ngẩn ngơ.

30/10/2021

 

Bến cũ

Hoa gạo cháy đỏ bến sông rực lửa
Tháng ba về lạc mãi bến Hồng Hoang
Người ở đâu để xuân lặng bóng tàn
Ôm lấy mộng, úa vàng trôi bến lặng.

1/11/2021

 

Giao mùa

Những cánh lá vàng chao ngang mùa tiễn biệt
Nắng cuối mùa vàng vọt buổi giao thoa
Tím trời chiều gió lạnh rít tái da
Cây lặng lẽ chìa cành đòi áo mới.

30/10/2021

LÊ HÒE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: