20/09/22 – 07:09

Lỗi hẹn
Anh hẹn em mà sao không đến
Cho em đây đùa giỡn với hoa
Để thời gian gần mãi bên em
Xin yêu thương là hoa đẹp mãi.
Tự tình
Trời xanh gió mát trên cành
Em đây tranh thủ đu cành cây cao
Lòng em bỗng thấy xôn xao
Đành nằm thưởng thức ngã vào thân cây.

Mùa thu của em
Em về nhặt lá thu rơi
Rung rinh cành lá thảnh thơi một mình
Mùa thu sắc thắm yên bình
Dạo chơi ngắm cảnh in hình em yêu.
Biển tình
Tình em là biển cả
Sa ngã trong yêu đương
Yêu tình yêu ấm áp
Tươi mát như đại dương.
Nguyễn Thị Tường Vân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân