Chùm thơ LÝ THÀNH LONG (Bình Định)

24/11/21 – 04:11

 

 

Nhà thơ Lý Thành Long – Hội viên Hội VHNT Bình Định

 

 

Chùm hoa tím

 

Tôi yêu màu hoa tím

Một góc hồn ưu tư

 

Từng chùm hoa thương nhớ

Trĩu lòng giữa mùa vui

 

Em một đời trót tím

Ta một thời trót yêu

 

Hai mùa mưa nắng dọi

Bốn mùa ta rong rêu

 

Thương một đời hoa nở

Tím hết lòng hoa ơi.

                            19/7/2020

 

Chén đời

 

Mở mắt thấy đời căng ứa

Lợi danh quyền thế đua hương

Lòng người bàn tay sấp ngửa

Nhân sinh một cõi vô thường

 

Mưu chước thắp lên niềm tin

Hại nhau tôi rèn nhân cách

Xảo ngôn dậy sóng nhân tình

Bất lương gieo mầm tri thức

 

Đời là thế đấy em ơi

Khát khao vẫn là khao khát

Cứ đi cho hết phận người

Phong trần lạ gì gió bụi

 

Tay nâng chén đời không đáy

Chạm vào trong cõi mênh mông

Chuyển mình thoắt đôi cánh bướm

Trên cành chiếc kén hư không.

                                        14/9/2021

 

Vũ Trọng Phụng

(Cảm xúc từ một tin bài

quảng cáo sách Vũ Trọng Phụng)

 

Chín năm đời Văn

một phần ba đời tuổi

một nghi án Văn học

một tội đồ Văn chương

tác phẩm của Ông

hơn ba mươi năm tù ngục

chỉ vì muốn trang văn “là sự thực ở đời”*

 

Đời Ông

thèm ăn một miếng bít tết

cũng chỉ để muốn

dài thêm tuổi sống

dài thêm đời Văn

 

Thời cuộc

tạo cho riêng Ông kiếp đời dồn nén

để Ông phải hối hả

tạo phúc cho nền Văn học dân tộc

từ một kiếp đời mòn

 

Vượt lên mọi phán quyết

vượt lên mọi rủa nguyền

con đường từ trang Văn

đến cõi bờ bất tử.

  18/8/2020

 (*) Lời của Vũ Trọng Phụng

 

 

Non nước La Vuông

 

La Vuông

Hồ xanh trầm mặc

Bốn mùa hoang sơ

Bốn mùa hiu hắt

 

Nghé bò

Gặm cỏ chân đê

Đón những bước chân lặng lẽ

Tìm về

 

Đại ngàn

Xanh màu nhung nhớ

 

Bóng ai trên núi Chúa

Dáng ai bên lũy thành

Cánh hoa rộ trong mùa lung linh

Chiếc lá reo từ cánh rừng nguyên sinh

 

Tình người nghiêng đáy cốc

Mây chiều chếnh choáng say

Cánh chim nào cô độc

Rớt tiếng kêu cuối ngày

 

La Vuông

Chiều lắt lay

Người đi hồn gửi lại

Yêu sao non nước này.

                                 02/3/2020

 

Lý Thành Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: