Chùm thơ Mai Huy (Phú Yên)

30/03/22 – 08:03

 

Tác giả Mai Huy – làm việc tại Thư viện Nắng Mai phục vụ cộng đồng đọc sách miễn phí (Sơn Hoà, Phú Yên)

SƠN HÒA QUÊ TÔI

Sơn Hòa quê tôi xanh bạc ngàn sắn, mía
Tuổi thơ tôi quen cơm nắm, muối mè
Ôi, những mầm ngô vỡ đất xinh – chân quê
Reo trong nắng luống cày Ba mới trỉa

Từ ngày nhà máy mọc lên tin vui bốn phía
Bà con tăng gia sản xuất lia chia
Xây cửa nhà trên kín, dưới bền
Nhà nhà ấm no, làng làng tình nghĩa.

Đã qua rồi thuở ăn nần, ăn khoai, nằm nứa
Những cơn sốt rét run người
Bờ vai nhau nóng tựa
Ân tình Sơn Hòa quê tôi – Mảnh đất Anh hùng

Trải qua hai cuộc kháng chiến hào hùng khói lửa
Nay chốn thanh bình chiều Cao Nguyên xanh
Sáng Củng Sơn lừng hoa sữa
Những cặp sóng đôi trong hạnh phúc nắng mai về.
🌹

 (Sơn Nguyên, Sơn Hòa, Phú Yên, 2018)

DUYÊN ANH CÔNG NHÂN

Anh đến quê em xây cầu mới
Nối bờ vui Suối Bạc – Sơn Nguyên
Em tan trường về qua bến lội
Công trình nắng đổ vai nghiêng

Bê tông, cốt thép…anh dõi
Em ngại ngùng tà áo vướng vòng xe
Rồi…anh bắt xích
Giải cứu đôi tà áo
Em thẹn thùng quên cảm ơn.

Ai chỉ cho anh con đường vào xóm nhỏ
Để bên đèn, ai rót giọt thơ đơn
Ai ngỡ anh là lãng tử
Dáng phong trần, bụi bặm đời anh.

Ngày nọ, cây cầu đã xây xong
Xóm làng vui như hội
Người đã đi rồi
“Ai phụ phụ tình ai?”

Rồi…hai mùa lúa trổ
Bỗng một ngày thấp thoáng bến cầu xưa
Chàng công nhân trở lại
Không phải một mình
Mà có cả ông song thân.

Lễ cầu hôn anh công nhân – nàng thôn nữ
Đơn sơ, mà chan chứa niềm yêu
Ai bảo dân công trình là bạc bẽo
Tay lấm, áo sờn nhưng tim vẫn thủy chung.
🌹

                                                                                                                                                                            (Sơn Nguyên, 2007)

HƯỚNG VỀ  VÙNG LŨ

Đỏ mắt nghe tin lũ miền Trung
Thâu đêm ngồi nóc, chẳng chăn mùng
Thương lắm đồng bào cơn buốt lạnh
Đau lòng tang tóc cả quân, dân

Triệu triệu trái tim như xát muối
Chung tay góp sức gửi đồng bào
Những chiếc bánh chưng nhu yếu phẩm
Tấm áo sẽ chia ấm nghĩa tình.

Cầu cho con nước nhỏ chân qua
Để bà con ta yên cửa nhà
Ngày mới lại xanh trong nắng mới
Cho mùa bão lũ rút vơi xa.
🌹

Tháng 10/2020

HẠNH PHÚC LÀ GÌ

Ai hỏi hạnh phúc từ đâu?
Và khi nào hạnh phúc?
Em mỉm cười hạnh phúc là đây:
Mỗi sớm mai nắng ấm, vui vầy

Trao tay cái bánh, cuốn sách hay đỡ đần ai đó
Thoát ngặt Hạnh phúc phải đâu là chỉ biết cho riêng mình
Mãn nguyện Những điều mình muốn

Hạnh phúc là hái từng quả ngọt
Đếm những vì sao – đêm đông
Không giông bão

Hạnh phúc là thấy ai vui
Dẫu ta buồn
Hạnh phúc phải đâu xa
Nói cho nhau vui, chỉ nhau con đường tránh vũng lầy
Hạnh phúc!

Một cái chào thiện ái
Một chia sẻ yêu thương
Cho nhau điều không tưởng
Ngỡ bình thường
Mà hạnh phúc.
🌹

Nha Trang 10/2020

KHÁT VỌNG ĐÀN BÀ

Em ước muốn anh được đỗ đạt
Để anh về xây đắp quê hương
Em khao khát ngày anh tốt nghiệp
Niềm tự hào và hạnh phúc
Em và con

Em sẽ làm hậu phương
Để cho anh xông pha sự học
Con sẽ là niềm vui
Cho anh tiến bước

Em sẽ làm tất cả
Nương đồng
Việc bếp
Chăm con
Em sẽ nhủ con mình
Học gương cha
Để ngày mai sáng rạng
🌹

Ngày anh đến, con đường xưa đá sỏi
Ngày anh đi cầu bắc nối hai thôn
Cô thôn nữ thẹn thùng trai lạ
Bao đêm trăng hò hẹn nên duyên.

Anh bôn ba biền biệt phương nao
Niềm tin yêu như hoang úa bao chiều
Bến đợi cô liêu, lục bình tím biếc
Như phận ai trong đục đục trong

Ngày kia trên bến cầu ta sơ ngộ
Anh trở về mang cau cỗ – thành đôi.
Rồi mười năm em lam lũ ruộng đồi
Anh khăn gói bốn năm vào đại học

Em và con tin yêu chờ đợi
Anh trở về như em đã tin yêu./.

(Phú Yên, 27/6/2020)

Chùm thơ đã được in chung tuyển tập thơ TÌNH THƠ QUÊ HƯƠNG – NXB Lao động, năm 2021

MAI HUY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: