Chùm thơ “Miền hạ nhớ thương” – Nguyễn Thiện (Hà Nội)

10/05/22 – 02:05

Tác giả Nguyễn Thiện

MÙA MỘC MIÊN

Tháng ba mùa mộc miên
Ta trở về quê cũ
Nhớ tuổi thơ theo mẹ
Nhặt mộc miên đầu làng

Bẵng đi mấy chục năm
Hôm nay tôi trở lại
Nhìn mộc miên đỏ cháy
Thấy lòng mình rưng rưng

Tuổi thơ ai đã từng
Qua tháng ngày vất vả
Nhặt bông mộc miên đỏ
Cùng nhau chơi đồ hàng

Mỗi năm mùa hạ sang
Lòng mơ về chốn cũ
Ngắm mộc miên cháy đỏ
Thương tháng ngày…

                                tuổi thơ.

      Tháng 3/2022

XAO XUYẾN DÒNG LÔ

Đêm em nghe tiếng sóng
Từ nơi anh vọng về
Chắc dòng Lô không ngủ
Se lạnh vầng trăng khuya

Anh ơi ở ngoài kia
Thành phố mình ngon giấc
Chỉ còn em thao thức
Cùng tiếng sóng dòng Lô

Em như là hạt mưa
Gieo lòng anh nốt nhạc
Anh bài ca cuộc sống
Cho em hát thành lời

Và mỗi buổi sáng mai
Khi bình minh thức dậy
Em hướng về nơi ấy
Xao xuyến cùng …
Dòng Lô

Ng.T-Tháng 4/2022

 

TA MÃI BÊN NHAU

Anh mãi là sóng
Em mãi là thuyền
Để hai đứa mình
Xuôi về một bến

Anh mãi là sóng
Em mãi là thuyền
Để mỗi chiều êm
Thuyền về sóng hát

Đêm thanh gió mát
Sóng nhẹ ru thuyền
Ấm áp nụ hôn
Chìm vào giấc mộng

Anh nguyện là sóng
Em nguyện là thuyền
Để hai đứa mình
Bên nhau …

                  mãi mãi.

Ảnh minh hoạ internet

MƯA VỀ BẾN XƯA

Mưa có về bên bến sông xưa
Cho ta gửi lời thương lời nhớ
Cho ta gửi câu thơ viết dở
Của ngày xưa cái tuổi phượng hồng

Mưa có về ta gửi người dưng
Dòng nhật ký một thời hoa lửa
Và bức hình chụp chung ngày đó
Có đôi chim tung cánh hoà bình

Mưa có về xoá hộ dấu chân
Ta dìu em vào lần sinh nhật
Đêm hôm ấy bên hàng dâm bụt
Em trao ta ngọt nụ hôn đầu

Mưa có về xanh lại buồng cau
Thắm lá trầu mẹ têm cánh phượng
Áo cô dâu theo chồng em mặc

Để bơ vơ…

                      Ướt lạnh…

                                             Anh về.

 

ÁNH MẮT EM

Anh nhìn sâu vào đôi mắt em
Thấy nơi đó khoảng trời thơ mộng
Thấy nơi đó tình yêu cuộc sống
Và tuổi thơ dưới mái trường làng

Thấy dòng sông chở chuyến đò ngang
Thấy dáng Mẹ lưng còng cấy lúa
Thấy áo Cha trưa hè đổ lửa
Đẫm mồ hôi bên những luống cày

Thấy ,thấy nhiều ,thấy cả tương lai
Thấy bình minh rộn ràng ngày mới
Thấy bầu trời trong xanh vời vợi
Chim hoan ca ríu rít trên cành

Anh đắm chìm trong ánh mắt em
Như đắm chìm giữa dòng biển cả
Đôi mắt ấy cho anh tất cả
Tình yêu thương cháy bỏng tháng ngày

Để cả đời…

                    anh mãi …

                                    đắm say.

 

Nguyễn Thiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: