Chùm thơ Miền hạ nhớ thương – Tác giả Lê Hoàng Phương

04/04/22 – 02:04

Tác giả Lê Hoàng Phương

Buâng khuâng nhớ hạ

Phượng hồng khoe sắc đón hè
Thanh âm rộn rã tiếng ve gọi đàn
Ta buâng khuâng mỗi mùa sang
Tìm miền ký ức thời gian xóa mờ

Đôi mươi thuở ấy mộng mơ
Chung đường đến lớp ta chờ đợi nhau
Tâm tình ngày đó gửi trao
Tựa như trang giấy một màu tinh khôi

Thư sinh tuổi ngọc một thời
Vấn vương em thuở mộng đời hồn nhiên
Má hồng môi thắm khoe duyên
Thướt tha áo trắng ta nghiêng ngã lòng

Người ơi… trường cũ về không
Để cùng ngắm cánh phượng hồng tuổi thơ
Hoài niệm ký ức mộng mơ
Một thời ta mãi ngẫn ngơ chữ tình 

Dòng mực tím… vẫn còn in
Trang lưu bút cũ tâm tình thuở nao
Từng câu chữ dẫu phai màu
Mãi là kỷ niệm khắc sâu trong lòng…

Sài Gòn, 31/03/2022

Ký ức sang mùa

Trống vang giục giã sang mùa
Trong ta nhớ thuở em vừa tròn trăng
Tuổi hồng tóc rối đuôi tôm
Tinh khôi áo trắng đường thôn gió đùa

Tựa như hoa mới chớm mùa
Thoảng hương thắm sắc đang vừa độ xuân
Ta từ dạo ấy buâng khuâng
Thả hồn men lối bước chân ai về

Tung tăng trên nẻo đường quê
Thôi thì cứ thế ngô nghê trêu đùa
Tình ta thuở ấy mới vừa
Tinh trong  tựa giọt sương mai… ngại ngùng

Tìm gì trên lối đi chung
Thoảng trong hương gió nhớ nhung vơi đầy
Trao lời gửi gió cùng mây
Thương sao kỷ niệm mỗi ngày chung đôi

Tháng năm… năm tháng mãi trôi
Từ thu dạo ấy xa rồi trường xưa
Tình thu giờ đã sang mùa
Ta như vừa bước ra ngoài… giấc mơ…

 

Nhớ hạ

Mới quá cái rét nàng bân
Tháng tư nắng hạn tần ngần trước hiên
Phượng hồng chớm nụ cười duyên
Râm ran ve gọi… đợi phiên hạ về

Sân trường phượng vĩ sắc khoe
Hay hay má đỏ… giữa hè nét xuân
Một thời áo trắng buâng khuâng
Hỏi lòng mình đã bao lần nhớ nhung

Còn đâu tóc xõa ngang lưng
Môi xinh duyên dáng…  ai từng mộng mơ
Còn đâu trước cổng đợi chờ
Cành hoa phượng vĩ… tình thơ trao người

Tình học trò… chỉ vậy thôi
Long lanh tựa giọt sương rơi đầu cành*
Nhưng mà chẳng vội tan nhanh
Mãi là kỷ niệm cùng hành trang theo  

Mỗi năm phượng nở ve kêu
Lòng nao nao nhớ… nhớ nhiều trường xưa
Tưởng đâu thuở ấy mới vừa
Đi qua giấc ngủ giữa trưa nắng hè…

Ảnh minh hoạ internet

Lưu luyến hạ ơi

Vội vàng chi rứa hạ ơi
Ta còn chưa kịp nói lời chia tay
Ve ngân dạ khúc cuối ngày
Đâu còn thấy phượng hay hay sắc hồng

Đầu non mây trắng bềnh bồng
Dường như trời đã chuyển vòng sang thu
Ngẩn ngơ ngắm dải sương mù
Luyến lưu nhớ hạ… tình ru dịu nồng

Tim Ta từng nhịp chờ mong
Mắt em biển sóng… ta lòng đa mang
Đành sao thu đến vội vàng
Để ai lỡ nhịp cung đàn tơ vương

Đò tình xa bến sông thương
Ai còn cứ mãi cố hương đợi chờ
Gửi buồn một góc ngẩn ngơ
Em ơi áo trắng mộng mơ đâu còn

Hạ đi để lại dấu son
Em đi để lại lối mòn mình ta
Thu về vàng cúc đơm hoa
Luyến lưu nhớ hạ thiết tha tháng ngày.

 

Vấn vương kỷ niệm

Hạ ơi, hạ đã về chưa
Mà sao phượng mãi đong đưa nụ hồng
Ve ngân tìm bạn nao lòng
Trường xưa kỷ niệm rêu phong tháng ngày

Hạ xưa ký ức còn đây
Dáng ai ngày đó hây hây má hồng
Để cho ai mãi ngóng trông
Lòng ôm ấp mãi tình nồng đôi mươi

Mộng mơ áo trắng một thời
Ai đem nỗi nhớ tặng tôi ngày nào
Giờ đây đang ở chốn nao
Có mang kỷ niệm thuở nào theo không

Bao lâu người chẳng về thăm
Tên hai đứa khắc vẫn nằm trên cây
Gốc phượng già vẫn còn đây
Chốn xưa tuổi mộng thường hay hẹn hò

Giờ đây phượng đứng bơ vơ
Sân trường ngày đó đợi chờ bóng ai
Đời trôi suốt tháng năm dài
Kỷ niệm xưa ấy cũng phai mất rồi

Hạ về chỉ có hạ thôi
Phượng kia từng cánh lại rơi giọt buồn.

 

Miền ký ức

Lặng lẽ xuân đi… hạ đến rồi
Ve ngân tìm bạn… vọng xa xôi
Ta tìm ký ức… thời xa vắng
Cứ mộng mơ hoài… nhớ em thôi

Đây rồi kỷ niệm… thuở đôi mươi
Vương vấn ai kia… mãi một thời
Tinh khôi áo trắng… cười duyên dáng
Mộng ước tình say… chẳng buông lơi

Phượng vĩ trường xưa… thắm sắc tươi
Nhớ nhung lưu luyến… mãi người ơi
Lật trang lưu bút… hoài niệm cũ
Nhắc nhớ tình xưa… em với tôi…

Sài Gòn, 01/04/2022

Lê Hoàng Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: