Chùm thơ Miền Hạ Nhớ Thương – Tác giả Quách Duy Thịnh (Ninh Bình)

06/04/22 – 03:04

 

Tác giả Quách Duy Thịnh

Một thời áo trắng

 Một thời

         áo trắng nên thơ

Môt thời

         áo trắng, mộng mơ yêu đời

Một thời

           học tập vui chơi

Một thời

           áo trắng, một thời đáng yêu

 Tan trường

             áo trắng mỗi chiều

Tỏa lan

             xuống phố, yêu kiều thướt tha

Áo trắng

               tươi đẹp như hoa

Áo trắng

               tô điểm, sắc hoa muôn màu

Áo trắng

                 bền vững dài lâu

Một thời

                 áo trắng, sắc màu thời gian…

                                                                   30/3/2022

Sân trường nhớ thương

Tháng ba nay đã qua rồi
Lộc vừng thay lá, bồi hồi tháng tư
Mùa xuân như vẫn chần chừ
Đón thêm đợt rét, tháng tư hao gầy 

Xuân qua thương nhớ vơi đầy
Hạ kia đã đến, nhớ ngày chia tay
Sân trường rợp bóng cờ bay
Nhớ tà áo trắng, thơ ngây ngày nào 

Cây bàng cũng thấy xôn xao
Lá xanh thắm mãi, khắc vào mắt ai
Tiếng ve thao thức đêm dài
Chùm hoa phượng thắm, đỏ hoài nhớ thương

Xa trường lòng vẫn vấn vương
Mùa hè năm ấy, mái trường đã xa
Đường đời cuộc sống bôn ba
Nhớ về ngày ấy, làm ta chạnh lòng

Nay về thăm thỏa ước mong
Ngôi trường còn đó, trong lòng xốn xang
Hàng cây trồng mới thẳng hàng
Lớp học xây mới, khang trang hơn nhiều

Tiếng ve gợi nhớ rất nhiều
Hàng cây xào xạc, bao điều lắng nghe
Phượng đỏ báo hiệu mùa hè
Sân trường vắng lặng, mắt nhoè nhớ thương…

3/4/2022

Ảnh minh hoạ internet                                                                   

Gốc bàng kỷ niệm

Mùa hè năm ấy đã qua lâu
Trường cũ về thăm, dạ vương sầu
Tiếng ve xao xác trên cành lá
Gợi nhớ tình yêu, thuở ban đầu

Mối tình ngày ấy thật đậm sâu
Cùng tránh mưa rơi chụm mái đầu
Tan trường đường vắng cơn mưa hạ
Tóc, áo ướt rồi tránh được đâu 

Tiếc rằng hôm ấy chả mưa ngâu
Mưa to làm ướt cả mái đầu
Anh đứng chắn mưa em đỡ lạnh
Bỗng dưng anh lại muốn mưa lâu

Thế từ hôm ấy thấy nhớ nhau
Thơ ngây vụng dại mối duyên đầu
Chỉ biết thương thầm rồi thấy nhớ
Tan trường luôn đợi ngóng trông nhau

Rồi thời gian học cũng qua mau
Kỷ niệm năm xưa đã nhạt màu
Đường đời bươn trải trăm lối rẽ
Mối tình ngày ấy có còn đâu 

Trách trời hôm ấy chả mưa lâu
Làm anh lỡ hẹn mối tình đầu
Bao năm xa cánh nay trở lại
Gốc bàng năm cũ có còn đâu…!

                                            3/4/2022

Nhớ màu hoa đỏ

Hè về lại nhớ tháng năm
Nhớ chùm hoa đỏ, tháng năm sân trường
Nhìn màu áo trắng dễ thương
Sắc hoa phượng đỏ, yêu thương năm nào 

Hè về lòng vẫn ước ao
Màu hoa phượng thắm, ép vào sánh ai
Hoa trên mái tóc ai cài
Dòng lưu bút sẽ nhớ hoài tới nhau

Vần thơ với mối tình đầu
Chia tay lưu luyến, thắm sâu tình nỗng
Hè về lòng vẫn ngóng trông
Màu hoa phượng ấy, thắp hồng tình yêu 

Giờ đây thương nhớ nhau nhiều
Biết rằng cách trở, nhiều điều vấn vương
Xa nhau lòng vẫn nhớ thương
Mùa phượng năm ấy, môi hường em trao…

                                                         6/4/2022

Quách Duy Thịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: