Chùm thơ Mùa Khắc khoải – LÊ TÔN XƯỚC (Thanh Hóa)

30/08/22 – 02:08

Tác giả Lê Tôn Xước

 

Mùa khắc khoải

Khom lưng góp nhặt lá vàng rơi
Hỏi thử làm sao phải rụng rời
Héo hắt ngày dài vương chút nắng
U sầu tháng ngắn lỡ hong phơi
Nhìn cây ủ dột thương cành quá
Thấy gốc buồn thiu một chỗ ngồi
Mặt nước xanh lơ trầm mặc hỡi
Sơn khê khéo tạc rặng mù khơi…

06/8/2021

Mưa ngâu gợi sầu tháng Bảy

Tháng Bảy chiều thu mắt đỏ ngầu
Mưa hoen rỉ hết cả trời ngâu
Nhìn cây ủ dột vương sầu nhớ
Thấy lá buồn thiu chở úa nhầu
Chức nữ bờ nam mong nước cạn
Ngưu lang bến bắc ước nông sâu
Sông Ngân biện hộ ngôi sao đẩu
Sải cánh ô qua thước bắc cầu…

11/8/2020

Một chỗ ngồi

Lá rụng vây quanh một chỗ ngồi
Thầm thì hỏi nhỏ bạn thân tôi
Tay thon nhặt lấy còn vò nát
Gót nhỏ dày lên để nắng phơi

Gió bấc lang thang tìm khắp lối
Heo may vội vã kiếm đơn côi
Nhìn cây trút hết trơ cành cội
Chỉ thấy hanh hao một chỗ ngồi…

25/7/2022

Ảnh minh hoạ internet

Cuối thu… ru tâm trạng

Thu gom lá nhét đầy khắc khoải
Đến cuối mùa còn nói nhớ ai
Suốt năm lặn lội ngày dài
Bước sang tháng bảy lai rai hẹn sầu

Giọt sương rớt nhuộm màu tóc rối
Để muối tiêu hỏi tuổi mấy thu
Nửa đời hư… kiếp lãng du
Vẳng nghe có tiếng đang ru cuộc đời

Thu để lại một trời u ám
Lá vàng rơi ngao ngán rời nhau
cành khô con nhện bắc cầu
giăng tơ rút ruột rầu rầu quặn đau

Mùa thu trước gục đầu góc phố
Nhờ đèn vàng loang lổ thay trăng
trời buồn mây cũng giăng giăng
Hoàng hôn nhớ tím bằng lăng đâu còn

Thu bịn rịn héo mòn gì nữa
Vét lá vàng mấy bữa heo may
Vậy là hoa cải gió bay
Rau răm ở lại đắng cay cầm lòng…

Thôi đành ngồi đợi gió đông
Thu còn ngoảnh lại chào ông trời đày…!

                                     10/9/2020

Giọt buồn tháng Bảy

Tháng Bảy đếm hạt mưa rơi
Phải chăng giọt lệ của trời đó không
Để cho héo hắt cõi lòng
Mẹ gạt nước mắt ngồi mong anh hoài

Hai bảy tháng bảy mặn mòi
Bút nghiên xếp lại anh đòi tòng quân
Sơn khê gai tước mảnh quần
Còn một lai vẫn dẹp quân hung tàn

Mịt mùng đạn pháo réo vang
Quét xong trận mạc anh mang tật nguyền
Đông tây khắp dải bưng biền
Thương người nằm xuống mọi miền giang san

Thuyền ai ghé bến hương Giang
Ngược sông Thạch Hãn khẻ khàng mái ghe
Nhỡ bạn tôi ngủ mà nghe
Ngỡ là mẹ nấc tay che mắt sầu

Hai bảy tháng bảy mưa ngâu
Hay là nước mắt mẹ đau rã rời
Hôm nay giỗ các con rồi
Mẹ Việt Nam đến con ơi đừng buồn…!

Một đời vì nước vì non
Một đời mẹ gọi tên con một đời
Một đời giọt nến tuôn rơi
Khói hương lan tỏa những nơi con nằm…

23/7/2022

 LÊ TÔN XƯỚC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: