Chùm thơ Mùa khắc khoải – Phan Ngọc

30/08/22 – 10:08

Nhà thơ Phan Ngọc

 

Phố vắng mùa thu!

Em lặng nhìn nơi phố vắng mùa thu
Chân nhẹ bước niềm tâm tư hé mở
Em nghĩ gì về mối tình dang dở
Mà lòng man mác buồn man mát tiết trời thu!

Sài Gòn, 09/8/2022

Bài thơ mùa thu!

Bài thơ nào tôi viết giữa mùa thu
Bài thơ nào khi lưng sắp sửa sang gù còn dang dở
Bài thơ nào chứa đựng bao nỗi nhớ
Khi anh ở xa quê nhà em vẫn mãi chờ mong!

Cánh đồng kia đón nhận nước sông hồng
Cây lúa đã trổ bông vào chính vụ
Ở thôn quê với bao người bạn cũ
Tôi vẫn mơ nhiều trong giấc ngủ của tôi!

Hạ đã qua thu đã đến đây rồi
Tôi muốn trở lại sống cạnh bạn tôi thủa trước
Cùng kể lại những năm tháng xuôi ngược
Cùng uống nước pha trà trên những mái hiên xưa!

Sài Gòn, chiều 16/8/2022

Níu kéo mùa thu!

Ta viết vội cho em một bài thơ tháng Tám
Để níu lại những áng chiều thu
Ta dắt tay em đi trong sáng sương mù
Lòng mong muốn mùa thu luôn ở lại!

Em ngây thơ như một nhành hoa dại
Anh đứng nhìn ngắm mãi rồi yêu
Thu đến rồi thu sẽ lại phiêu liêu
Anh chỉ ước một điều mong em luôn ở lại!

Sài Gòn, 22/8/2022

Ảnh minh hoạ internet

Gặp em trong chiều thu!

Em vẫn vậy thật vô tư trong sáng
Vẫn nhẹ nhàng như một áng mây trôi
Vẫn để lại một nụ cười thật tươi
Khi em lướt qua tôi trong một chiều ngược gió!

Tháng tám về trời thu lá đỏ
Cây bàng già ngày đó đã khom lưng
Muốn đến thăm em mà lòng vẫn cầm chừng
Liệu em có vui mừng hay thêm phần đau khổ!

Sài Gòn, 26/8/2022

 

Mùa thu và nỗi lòng người xa xứ!

Thu đã về trên quê hương đất mẹ
Lòng con buồn lặng lẽ chốn trời Nam
Lá thu rơi như một khúc nhạc vàng
Bầu trời nam con thấy mình trống trải!
Trong cuộc đời bước đường con đi mãi
Một mình con bươn trải trốn tha hương
Nay con đang sống giữa phố phường
Con đường về sao cô đơn vắng vẻ!

Sài Gòn, 04/8/2022

 Phan Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: