Chùm thơ Ngô Thị Phương – tuyển tập “Thiên sứ tình yêu” (Nghệ An)

28/12/21 – 03:12

 

Tác giả Ngô Thị Phương

 

Lời hứa cỏ may                 

 

Anh chẳng thể về cùng lời hứa cỏ may

Buộc lại lọn tóc em bay bay trong chiều ngược gió

Bởi anh em biết em sẽ buồn khi đông về chạm ngõ

Nên anh sẽ ước mình hóa ngọn gió heo may.

 

 Khúc giao mùa

 

Anh có thấy trời bắt đầu trở gió

Mưa giăng giăng giấu cái nắng về đâu

Gió khe khẽ len qua từng ô cửa

Xòe tay ôm, hôn riết khúc giao mùa.

 

 Mùa đi ngang phố

 

Em lặng thầm giấu mùa Đông sau cửa

Và giấu anh nơi sâu thẳm tim mình

Anh đâu biết mùa dài như miền nhớ

Để dối lòng em tự vẽ bình yên.

 

 Lãng đãng                          

 

Em mong manh cỏ dại

Anh lãng đãng mây ngàn

Gió vô tình đưa mãi

Nên suốt đời đa mang.

 

Nhé anh

 

Mình yêu nhau anh nhé

Thu nghe chừng sắp qua

Em cũng không còn trẻ

Thu ngoài kia cũng già.

 

 Màu tháng năm                

 

Em vẽ sắc màu tháng năm

Dịu dàng màu bông cỏ tuyết

Em vẽ đôi mắt của anh

Bằng màu tình yêu thật tuyệt.

 

Cõi mê                                          

 

Vẫn em đấy vẫn nụ cười mê dại

Cho ta say như hương bưởi… tháng ba

Vẫn em đấy thắt lưng thời con gái

Cháy lòng ta thiêu đốt mảnh… trăng già.

 

 Mùa trôi                            

 

Em khép lại chuyện tình mình anh nhé

Bởi mùa đi hoa cải xác xơ rồi

Em chẳng thể níu mùa thêm lần nữa 

Nếu anh về xin khép lại dùm em…

 

Chạm

 

Muốn một lần chạm khẽ ký ức xưa

Để nghe rõ nhịp tim còn rạo rực

Muốn một lần chạm vành môi căng tức

Để thấy lòng còn thổn thức như xưa…

 

 Lỡ làng

 

Chỉ vì người thích lá vàng

Mà em lặn lội đi tìm mùa Thu

Để giờ lá rụng miên du

Câu thơ viết dở mùa Thu lỡ làng.

Ngô Thị Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: