Chùm thơ Đỗ Ngọc Trung – tuyển tập “Xuân Yêu thương”

30/12/21 – 02:12

 

Tác giả Đỗ Ngọc Trung

 

Tháng Chạp vấn vương

Tháng Chạp rồi sót lại chút gió đông
Thổi hây hây cho lòng thêm tê tái
Cơn mưa đêm cứ rơi chưa dừng lại
Xuyên qua mành những giọt nhỏ li ti.

Tháng Chạp về không giống như mọi khi
Sáng tinh mơ mây mù giăng giăng lối
Em hỡi em! Em hãy đừng bước vội
Chậm chậm nhìn hoa nở đón tết sang.

Tháng Chạp rồi hương hoa cúc bay ngang
Thoang thoảng đưa thơm hương mùi nếp mới
Bếp nhà ai nhóm lửa hồng mong đợi
Tết đoàn viên bên nồi bánh chưng xanh.

Tháng Chạp này em nắm chặt tay anh
Can đảm lên thưa mẹ cha dạm ngõ
Tết năm nay đi chúc xuân hai họ
Ra giêng rồi… mình đám cưới nhé em.

 

Mùa Xuân ở lại

 

Mùa Xuân này con không về với mẹ
Ở lại trường vắng vẻ nơi rẻo cao
Tiếng học trò gọi cô giáo xôn xao
Con không nỡ xa bao em bé nhỏ.

Giữa đỉnh đồi trường còn nhiều gian khó
Mùa Xuân về hoa nở đỏ lối đi
Đêm nằm nghe tiếng suối hát thầm thì
Giữa bốn bề một màu xanh trùng điệp.

Mẹ, mẹ ơi! Con không về bên mẹ
Con rất thương và sẽ nhớ mẹ nhiều
Đàn trẻ thơ cần con biết bao nhiêu!
Con đốt lửa nhen lên điều hi vọng.

Mùa Xuân về trên đồi cao gió lộng
Nhìn núi đồi phủ rộng trắng hoa ban
Trái tim con nhịp sống đang dâng tràn
Gieo con chữ cho ngày mai tươi sáng.

ĐỖ NGỌC TRUNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: