Chùm thơ Nguyễn Mộng Phát – tuyển tập “Thiên sứ tình yêu”

29/12/21 – 10:12

 

Tác giả Nguyễn Mộng Phát

 

Gởi trăng

Vầng trăng rớt xuống phương xa
Nhìn ta thơ thẩn, gọi ta ới ời
Thôi thôi, xa lắm trăng ơi!
Trăng cho ta gởi mấy lời cho em…

 

Xót xa

Mai hết dịch anh trở về nơi ấy
Bước bâng khuâng giữa ba sáu phố phường
Anh không gọi cho em dù một tiếng
Ví như mình hai đứa chẳng yêu thương.

 

Gió Thu

Cũng từ dạo ấy có gió Thu
Ngoài kia lá rụng với sương mù
Giật mình anh ngỡ nằm trong mộng
Đón gió Thu sang tiếc lá vàng.

 

Ta vẫn đi

Ngày mai hết dịch ta đi
Phú Ninh, Tam Mỹ, Tam Kỳ em ơi
Ta đi cho thỏa cái đời
Cho chân ta bước theo lời thơ ta.

 

Gởi em ngày sinh nhật

Biết gởi gì sinh nhật em
Để cho ngày rộng, để đêm được dài
Để cho ánh nắng ban mai
Luôn tươi lên nét trang đài của em.

NGUYỄN MỘNG PHÁT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: