Chùm thơ Nguyễn Thị Nguyên – tuyển tập “Xuân Yêu thương”

30/12/21 – 02:12

 

Tác giả Nguyễn Thị Nguyên

 

Quẳng gánh lo đi

Năm cũ qua rồi quẳng gánh lo đi
Tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống
Dẫu biết nhân sinh là mênh mông, dài rộng
Nhưng đời người lại được mấy lần vui.

Người đàn bà bước sang tuổi bốn mươi
Cũng thấy mình bớt tha thiết với những sân si, hờn giận
Bởi đã qua hơn nửa đời lận đận
Nên hiểu rằng được – mất cũng có nghĩa lí gì đâu.

Mặc kệ ai quanh quẩn kiếm cầu
Tranh với đua chút công danh, lợi lộc
Những toan tính, những thủ đoạn từng bất chấp
Rồi cũng sẽ còn gì khi đã vùi mình dưới lớp đất sâu.

Thời gian tựa như bóng câu
Vùn vụt trôi bên ngoài ô cửa sổ
Những day dứt, những tổn thương, lầm lỡ
Ta dặn lòng mình: thêm một lần dễ dãi bỏ qua.

Sớm xuân nay bỗng thấy bên hiên nhà
Cội mai già vẫn an nhiên trổ nụ
Bao nhiêu chuyện vui buồn trong năm cũ
Thả xuống dòng cho mây gió cuốn đi.

Năm mới đến rồi, quẳng gánh lo đi!

 

Tết này con về nhà với mẹ

 

Mấy năm rồi con ở tận phương xa
Chưa trở về nhà mình đón Tết cùng với mẹ
Trong căn nhà ba gian khói trầm bay lặng lẽ
Ngoài mảnh vườn cây cỏ cũng đau đáu chờ mong.

Con nhớ Tết năm nao bên bếp lửa hồng
Ngồi cùng mẹ canh nồi bánh chưng tới sáng
Trong ánh mắt con trẻ là niềm hân hoan, ngời rạng
Khi được mẹ gói riêng cho một phần.

Những năm đói, thóc gạo chạy từng cân
Bữa cơm nào cũng độn chung khoai, bắp
Ấy thế mà Tết đến, mẹ vẫn chu toàn, tươm tất
Thịt mỡ, dưa hành, cũng chẳng thiếu bánh chưng xanh.

Con thơ dại đâu hiểu hết những lam lũ nhọc nhằn
Bọc lấy đời mẹ như kiếp con tằm bọc trong dâu vậy
Suốt một năm dài đằng đẵng oằn mình, cựa quậy
Để xuân về rút ruột nhả tơ mà may áo mới cho con.

Con lớn khôn đi khắp các bãi cùng non
Vẫn không thôi ngóng trông Tết về nhà với mẹ
Ước lại được sà vào lòng người để được vỗ về như khi còn thơ bé
Trong căn nhà nghi ngút khói trầm bay.

Nay con trở về trước di ảnh mẹ đây
Chắp tay lạy, khói trầm bay nức nở
Cỏ cây ngoài vườn xào xạc bởi cứ ngỡ
Trước hiên nhà mẹ đang ngắm nhìn con.

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: