Chùm thơ Nhật ký F0 – Thơ HOÀNG DIỄM (Quảng Ngãi)

01/04/22 – 04:04

Tác giả HOÀNG DIỄM

Hoà nhịp thở

Miền ven biển Châu Me lộng gió
Thuyền khơi xa tôm cá đầy khoang
Bình minh rực ánh nắng vàng
Hữu tình sơn thuỷ vọng vang câu thề.

Sóng êm dịu vỗ về bờ cát
Khúc tình ca dào dạt yêu thương
Giờ đây trên những cung đường
Bóng nghiêng chiều ngả buồn vương lòng người.

Còn đâu nữa nụ cười xưa ấy
Giặc vô hình huỷ hoại màu xanh
5K là bức tường thành
Cản ngăn địch chẳng hoành hành lây lan.

Hoà nhịp thở với ngàn góp sức
Dập dịch nhanh lập tức trừ nguy
Vinh danh công sức Ngành Y
Công an, Quân đội luôn đi tuyến đầu.

Đức Phổ, 26/06/2021

 

Ngẩn ngơ cuối chiều

Cuối chiều giọt nắng ngẩn ngơ
Gió ru nhè nhẹ hôn bờ môi ngoan
Gió hôn má thắm dịu dàng
Cách xa xa cách cung đàn ái ân.

Chiều buông, hoa tím tần ngần
Nghe xào xạc lá ngoài sân nắng vàng
Tiếng lòng ai đã riêng mang
Sóng tình vẫn hát muôn vàn yêu thương.

Covid chia cách đôi đường
Cành hồng vẫn đọng giọt sương quê nhà

Bình minh bừng sáng reo ca
Mừng ngày hạnh ngộ có ta có mình

Quảng Ngãi, 23h15, ngày 03/04/2020

 

Về với Chí Linh

Ai về Sao Đỏ Chí Linh
Cho tôi nhắn gửi tâm tình phương Nam
Đất an lành nhiều danh lam
Côn Sơn, Kiếp Bạc, Lục Giang nặng tình.

Về Bến Tắm, xuôi Bến Bình
Bến phà Phả Lại in hình bóng xưa
Bao năm mà ngỡ như vừa
Chí Linh kỷ niệm những trưa nắng hè.

Trời trong trong tiết lạnh se
Trường Mười ta nhớ lòng nghe bồi hồi
Thân thương lớp học chỗ ngồi
Thầy cô năm cũ xa rồi muôn phương.

Giờ đây dịch bệnh khôn lường
Bình yên nay bỗng trăm đường khổ lo
Cuộc chiến dẫu có căng go
Chung lòng chung sức sẽ cho yên bình.

Mong xuân về mãi tươi xinh
Bình an đất mẹ quê mình Chí Linh
Trăm hoa sẽ nở lung linh
Đón xuân an hạnh thanh bình muôn nơi.

02/02/2022

Ảnh minh hoạ internet

 Đồng đội tôi

Chiến tranh qua đi
mà chúng tôi
chưa bao giờ hình dung nổi
Gian khổ
hy sinh
lăng thầm mất mát
Trang sử vàng
muôn đời
toả sáng bản hùng ca.
Đất nước
ngàn năm văn hiến
Đoàn kết, yêu thương

tâm chí sẵn sàng
Dựng xây đất nước
huy hoàng đẹp tươi.

Cho em thơ
luôn rạng rỡ nụ cười
Cuộc sống thanh bình
tự do độc lập.

Và giờ đây
giặc vô hình
ngày đêm rình rập
Trên tuyến đầu
đông đội tôi
lặng thầm
sẻ chia
ấm tình thắm đượm.

Ngày tiếp ngày
thâu đêm không ngơi nghỉ
Nhiệm vụ hoàn thành
những gương mặt thương yêu
Đẹp giữa đời
và đẹp mãi những bài ca.

                                                19/05/2021

Lỗi hẹn với mùa xuân

Xuân đã về trời không mưa vẫn lạnh
Vắng bóng em nên lòng anh hiu quạnh
Chạnh nỗi lòng nhớ đến Tết cũ xưa
Quê hương mình mưa lũ vẫn còn đây.

Gió chiều xuân giữa trời mây bảng lảng
Én chao nghiêng vội vàng bay về tổ
Em không về trời lại đỗ cơn mưa
Se sắc lạnh lưa thưa từng giọt nắng.
A

Xuân đã về sao lại vắng bóng em
Anh đợi chờ nặng lòng thương nỗi nhớ
Giọt sương rơi ướt đẫm cả bờ vai
Mùa xuân này thiếu vắng bóng hình ai!

Em không về ngày mai lòng trống vắng
Mưa giăng giăng giọt nắng chiều lặng lẽ
Gió buồn tênh cành lá rơi nhè nhẹ
Kỷ niệm xưa nghe tiếng lòng trĩu nặng.

Em không về lỗi hẹn với mùa xuân
Anh bâng khuâng – em ơi còn có nhớ
Xuân năm ấy nơi bên bờ thề hẹn
Ta về đây trọn vẹn nghĩa tình quê

Quảng Ngãi, 23h23, 22/01/2020

HOÀNG DIỄM

One thought on “Chùm thơ Nhật ký F0 – Thơ HOÀNG DIỄM (Quảng Ngãi)

  1. Pingback: 999 bài thơ tình năm 2022 - ĐAM BOOKS MEDIA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: