Chùm thơ Nhật ký F0 – Thơ PHẠM THỊ THÚY KIỀU (Khánh Hòa)

02/04/22 – 08:04

Tác giả PHẠM THỊ THÚY KIỀU

F0 cuối đường

Mây khóc mây giăng chốn bể sầu.
Tiển đưa côvid bảy ngày đau
Thân cô thế mỏng nơi thành nội
Đường cuối cô về lại hố sâu.                        

                                     22/03/2022

 

Tâm sự F0

Bạn mai ngồi góc cà phê
Giọt rơi mặn chát… tỉnh mê chút tình
Bồi hồi giọt nắng lung linh
Vành môi khô rát, đầu mình nóng ran.

Em về ghé bác thở than
Tay bác sờ mũi… kẻ gian rập rình
Hai mươi phút đập thình thình
Hiện lên hai vạch trở mình F0.

Thôi rồi phòng trống ai trông
Chỉ mình em ở trong lòng vui đâu
Bảy ngày đã hết u sầu
Kiểm trả bác bảo F0 chết rồi.

Thế là chị gió ỉ ôi
Cà phê phố nhỏ xa xôi vẩn tìm
Biển xanh sóng vổ lặng im
Đón người em nhỏ tìm về chốn xưa.

22/03/2022

F0… F0… F0

F0 rồi mệt quá đi
Lăn qua lăn lại cũng vì ho khan
Hắt hơi, sổ mũi nóng ran
Bình minh ló dạng miễn bàn làm chi.

Nồi xông giải cảm mọi khi
Nước muối súc họng… tập đi trong nhà
Nấu cháo hành với trứng gà
Ăn vào giải cảm xua tà F to.

Uống thuốc theo bệnh đừng lo
Nghỉ ngơi thư giản nội trong bảy ngày
Gia đình hạnh phúc vui thay
F0 âm tính đi ra khỏi nhà.

19/03/2022

Ảnh minh hoạ internet

Tình… trong mùa Covid

Mong hè đến là chúng mình hội ngộ
Trao cho nhau hơi ấm của tình yêu
Nào ngờ đâu giặc covid lại nhiều
Tạm gát lại một tình yêu cháy bỏng.

Nơi phương xa chắc rạo rực trong lòng
Biết bao điều chưa kịp nói cùng nhau
Rồi cách li đè nặng nổi u sầu
Buông tiếng đàn trăn trở suốt đêm thâu.

Khiến vần thơ lắng sâu vào nổi nhớ
Nhìn thu về mà lòng em bở ngở
Dặn lòng mình chờ… chờ đợi ngày mai
Thắng giặc rồi… ôi cuộc sống trở lại.

Người người an vui… đêm dài yên giấc
Tình chúng mình cũng thật nồng thật say
Chạm nút thăng hoa vòng tay êm ái.

24/07/2021

PHẠM THỊ THÚY KIỀU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: