Chùm thơ Nhật ký F0 – Thơ VÕ VĂN KHÊ (Bình Định)

01/04/22 – 04:04

Tác giả VÕ VĂN KHÊ

Ả CÔ VI

Nhìn lên bảng thấy vàng cam đỏ
Một chút xanh ẩn khuất khó tìm
Phố phường chừ phải nằm im
Bỡi nàng cô víd, mãi tìm đường đi

Bao năm trước giờ thì rôm rả
Tiếng nói cười vang cả mùa xuân
Sửu qua tiếp đến nhâm dần
Mấy em biến chủng, lấn sân ngập tràn

Chừ ra đường thấy em sang chảnh
Nàng ép không, ép một đầy trời
Vẫy tay chào khách mọi nơi
Anh nào yếu vía, là xơi tái liền

Ả đâu nhìn mà kiêng mà nể
Cứ lẳng lơ tìm bãi rong chơi
Ai mà dễ dãi là xơi
Không chê già trẻ, hà hơi ôm liền

Làm bá tánh bao phen xiểng niểng
Vội né ra nào dám ngó nghiêng
Không thời ả dắt đi liền
Lên non vui vẻ, cảnh tiên bồng nè.

 

VỀ ĐI CON

Về đi con, về với quê hương
Năm tháng xa quê cách dặm trường
Bao nỗi nhọc nhằn nơi xứ lạ
Mưu cầu cuộc sống phải tha phương

Về đi con, mẹ mãi trông chờ
Mòn mỏi tin con đến ngẩn ngơ
Lo lắng từng giờ khi dịch bệnh
Ngày đêm mong đợi các con về

Về đi con, sướng khổ bên nhau
Vi rút cô na phá nát nhàu
Cả nước dân tình đều sợ hãi
Lo âu dịch bệnh phát ra mau

Về đi con, đất mẹ bình yên
Đón các con về khắp mọi miền
Đùm bọc sẻ chia khi hoạn nạn
Đồng cam cộng khổ lúc đoàn viên

Về đi con, về với quê hương
Tình nghĩa xóm làng vẫn mến thương
Xa cách bao năm chừ trở lại
Lòng mừng khôn xiết lệ trào vương.

                                                       23/7/2021

Phố buồn mùa Covid

Thành phố im lìm giãn cách nhau
Chiều thu mây trắng chớm phai màu
Mưa rơi thấm ướt từng con phố
Lạnh buốt tâm can phút nát nhàu

Đường phố hoàng hôn đã sáng đèn
Vàng xanh trắng đỏ lại đan xen
Hàng cây heo hút chìm trong tối
Cửa đóng then cài phố lặng yên

Thành phố đêm về vắng buồn tênh
Bao nhiêu sự sống thấy chênh vênh
Lo âu dịch bệnh bao trùm khắp
Hiện rõ từng người nỗi bấp bênh

Thành phố mùa thu gió hắt hiu
Mưa rơi lá rụng cảnh hoang liêu
Xe hồng vang tiếng còi xao động
Xé toạt màng đêm đau nhói nhiều.

Ảnh minh hoạ internet

                                           19/07/2021

Tình yêu thời Covid

Anh gặp em giữa mùa xuân cô vid
Tuy ở gần nhưng mà lại rất xa
Khẩu trang che, còn hai mắt nhìn mà
Cách hai mét không được gần đâu nhé!

Dịch bùng phát mọi người đều tránh né
Chỉ gặp nhau qua điện thoại iphone
Ngày xuân qua đi, lại đến tháng hè
Con cô vid cứ lăm le quần đảo

Có đôi lần nhớ em, anh đánh bạo
Hai đứa mình vượt tuyến gặp nhau đi
Cứ hôn nhau, nào đâu có sợ gì
Nhưng có lẽ là co vid bùng nổ…

Thôi em nhé! Cho anh xin mắc nợ
Suốt hai năm giờ nhớ quá đây rồi
Chừ còn hẹn, phải đền cho em thôi
Bù tháng ngày cứ đợi chờ anh mãi

Bỡi cô vid hai đứa mình nên phải
Cách ly ra không được ở gần nhau
Tình yêu anh vẫn trọn vẹn trước sau
Dịch tan hết… anh đền em gấp bội…

                                                        8/7/2021

Giãn cách thời Covid

Trời hè oi bức quá
Nóng rát cả làn da
Không đi đâu xa nhá
Dịch cúm phải ở nhà

Cách ly ngột ngạt quá
Chừ biết làm sao ta
Phòng bệnh là tất cả
Cứ đi vào đi ra

Không cà phê quán xá
Tụ tập đông người qua
Chừ nhớ thương em quá
Đành đứng nhìn từ xa

Cơn mưa chiều ra rả
Như giọt mồ hôi sa
Chưa làm ướt chiếc lá
Không khí dịu chút nha…

                                        4/7/2021

Sài Gòn ơi! cố lên…

Sài Gòn mùa này chênh chao màu nắng
Phố phường nhộn nhịp giờ vắng người đi
Công viên xanh lặng lẽ bỡi covid
Toàn thành phố phải cách ly chống dịch

Sài Gòn hoa lệ bao người yêu thích
Mỗi khi đêm về thành phố đẹp lung linh
Sài Gòn mến yêu thấm đợm nghĩa tình
Luôn chở che bao người con xa xứ

Sài Gòn hôm nay gồng mình luôn giữ
Giãn cách cộng đồng khi dịch lây lan
Các cơ quan xí nghiệp cũng sẵn sàng
Cùng ngành Y quyết tâm đẩy lùi covid

Cả nước hướng về sài gòn thân thiết
Cùng chung tay góp sức mạnh diệu kỳ
Cố gắng vượt qua dịch bệnh hiểm nguy
Mong thành phố được bình yên trở lại…

Mùa xuân Covid  

Xuân này cảm thấy bất an
Tình hình Covid, lan tràn khắp nơi
Đề phòng dịch bệnh người ơi!
Hạn chế đi lại, những nơi đông người

Nhìn con cô vid sần sùi
Cố tình quần đảo, tới lui mọi miền
Kiểm tra, chốt chặn, luân phiên
Ngăn ngừa bọn chúng, láo liên xông vào

Tinh thần luôn phải nâng cao
Vui xuân cảnh giác, chúng vào là nguy
Toàn dân cần phải phát huy
Phòng chống lây nhiễm, cách ly khi cần

Không cho covid lấn sân
Mừng xuân Tân Sửu, thêm phần bình an

                                7/2/2021

Chiều thu phố buồn

Thu về giăng trắng hạt ngâu rơi
Dịch cúm tung hoành khắp mọi nơi
Phố xá đông người nay vắng vẻ
Nhà nhà cửa đóng lặng im hơi

Xót thương bao mảnh đời trôi nổi!
Cuộc sống tha phương chẳng nghỉ ngơi
Dịch bệnh cách ly đành chịu khổ
Đói nghèo đeo đẳng mãi không rời

Chiều mưa phố buồn lắm người ơi!
Có kẻ từ nay bỏ cuộc chơi
Giã biệt cõi đời trong phút chốc
Hồn du lạnh lẽo gió chơi vơi

Ngậm ngùi bao kẻ đã ra đi!
Vội vã chia tay chẳng nói gì
Lặng lẽ âm thầm trong nước mắt
Người thân đau xót cảnh chia ly

Buồn đau bao lá rụng chiều nay!
Gió cuốn bay xa khắp chốn này
Giọt lệ châu tràn giăng trắng xóa
Hồn thu phảng phất thảm thương thay

                              24/8/2021

Cuộc chiến thầm lặng

Cuộc chiến “rô na” không hề tiếng súng
Nhưng vô cùng khốc liệt ở quanh ta
Chúng thừa cơ những giây phút lơ là
Bùng phát mạnh tấn công ta tứ hướng

Không đơn giản như ta từng lầm tưởng
Chúng bủa vây bố ráp khắp năm châu
Làm giảm suy kinh tế cả toàn cầu
Đưa nhân loại vào vòng nguy hiểm nhất

Cả thế giới giờ đây đang chật vật
Nguyên cứu vắc xin chặn đứng “rô na”
Trận chiến vô hình mãi cứ lan xa
Bao trùm khắp cả năm châu bốn biển

Biến chủng mới Delta càng nguy hiểm
Đã cướp đi bao sinh mạng trẻ trung
Khi vắc xin còn thiếu thốn vô cùng
Nên cuộc chiến đầy cam go thử thách…

                                 25/7/2021

 Phố buồn

Khẽ khàng nghe tiếng lá rơi
Đêm thu quạnh quẽ trắng trời mưa ngâu
Nổi buồn len lỏi từ đâu
Men theo làn gió giọt sầu lệ vương

Mùa thu tháng bảy tai ương
Cách ly dịch bệnh phố phường lặng im
Nhói đau quặn thắt con tim
Đìu hiu ngõ vắng lắng chìm bóng đêm

Canh khuya phố xá êm đềm
Hàng cây lạnh lẽo sương đêm phủ dần
Đâu đây vọng tiếng chuông ngân
Nghe sao diệu vợi Thiên – Nhân – Phố buồn

                                                       29/7/2021

VÕ VĂN KHÊ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: