Chùm thơ ” Những cánh thơ bay” Tác giả Lương Khánh Vinh (Cần Thơ)

11/05/22 – 09:05

Tác giả Lương Khánh Vinh

Yêu vội

Thứ hai một sáng ban mai
Ngỡ ngàng bất chợt anh nhìn thấy em
Ngây ngô dáng dấp lọ lem
Anh đây vội vã làm quen với nàng

Thứ ba nắng tắt muộn màng
Lang thang tìm mãi chắc là nhớ mong
Thứ tư có chút ngóng trông
Lặng thầm thổn thức ấm lòng cho nhau

Thứ năm hò hẹn qua mau
Tỏ lời yêu khẽ tình trao buổi đầu
Thứ sáu dạ lại u sầu
Rằng em hờn dổi canh thâu thức cùng

Thứ bảy tình tỏ ung dung
Yêu thương say đắm thủy chung ngọt bùi.
Bình minh chủ nhật ngược xuôi
Đặng lời hẹn ước tin vui mặn nồng.

                                                                26/12/2021

Giấc mộng đi hoang

Nằm đây thơ thẩn hồn phiêu lãng
Nhạt cã hoàng hôn buổi xế tà
Suy tư phiền muộn lần trăm lối
Tình khắc đậm sâu lỡ muộn màng

Lặng thầm than trách một nỗi đau
Mơ tròn giấc điệp mãi đi hoang
Yêu nhau ôm ấp thề nguyện ước
Trọn kiếp trao thân khỏi bẽ bàng

Sâu Lắng tìm quên giấc ngủ dài
Khoảng tối mênh mong lòng se lạnh
Áo ấm chăn êm muộn cả đời
Mặn nồng ân ái cách chia xa.

                                                               20/10/2021

Mưa trách thầm ai

Mưa buồn đổ trút lạc mất nhau
Giăng cả đường về phố thị xa
Trôi dần quên lãng ngày xưa đó
Ướt cả hồn tôi đẫm lệ nhòa

Tí tách rơi đều như hờn oán
Than thở trách thầm chất bi ai
Tụ cả sầu thương về chung lối
Đợi mãi một đời nước cuốn trôi

Nắng lịm bầu trời đêm đen tối
Se lạnh muôn chiều không chăn gối
Thổn thức cuồng si hồn phiêu bạt
Điệp điệp trùng trùng lạc bước đôi.

                                                                   02/11/2021

Ảnh minh hoạ internet

Phố nhỏ quạnh hiu

Con phố nhỏ lặng thầm trong hoang vắng
Khắc khoải nào mang nặng nỗi cô đơn
Thoáng ẩn mình từng ngọn gió vu vơ
Tìm quên lãng rong chơi vào mộng ảo

Nắng chói chang che khuất mắt lệ nhòa
Hoàng hôn chiều vẩy gọi vẳng nơi xa
Lạc cõi trần chân bước mãi lang thang
Về sim tím đồi thông buồn cô quạnh

Phố thị buồn cô lẽ hỏi vì sao?
Trần gian tục thênh thang đường vạn lối
Tình nhân rũ gọi mời mang tiếc nuối
Dĩ vãng buồn vây lối nhỏ chiều buông.

                                                                           27/11/2021

Xuân thì tuổi mộng

Bình minh phủ khắp mờ sương sớm
Quyến rũ môi xinh thỏa nụ cười
E ấp thẹn thùng nét dịu êm
Xuân thì tuổi mộng trải muôn nơi

Loanh quanh mọi nẻo hoài nhung nhớ
Lặng lẽ cuồng si phút dại khờ
Buồn vui khắp chốn tìm quên lãng
Khép kín tình câm mãi đợi chờ

Xa lánh bụi trần chút vấn vương
Đặc bước tìm quên đời viễn xứ
Cô đơn lặng lẻ khuất trời xa
Khắc khoải sầu thương mối tình trường

Bình minh vụt sáng trời mơ ước
Mong đợi từ đây tình rộng mở
Hạnh phúc vây quanh sưởi ấm nồng
Thổn thức bao chiều tỏa ngát hương.

                                                                    01/01/2022

Lương Khánh Vinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: