Chùm thơ ”Những cánh thơ bay” Tác giả Võ Xiêm (Quảng Nam)

11/05/22 – 08:05

tác giả Võ Xiêm

Gõ cửa trái tim

Anh gõ cửa trái tim ngày ấy
Mà tim anh rung động tháng ngày
Có bao người cùng gõ hăng say
Nhưng anh gõ bao ngày bền bỉ

Anh đã chọn cửa vào tri kỉ
Cùng chung nhịp đập máu tuôn đi
Với lòng dũng cảm thật diệu kì
Trái tim mở cửa anh đi vào đời…

                                                             25/9/2021

Nhớ

Nhớ nắng xuân về trước ngõ
Nhớ ngày em còn nhỏ khóc đùa quà
Nhớ ngày em thuở mười ba
Mượt mà tóc ướt sân nhà nhảy dây

Đầu hè nắng đổi làn mây
Mưa giông trút nước cả bầy tắm mưa
Xuân về áo mới song thưa
Em phơi nắng nhẹ như vừa hôm qua

Nhớ ngày lên chiến trường xa
Lá thư tay viết bay ra bay về
Nhớ đêm khuya khoắt má kề
Cái hôn nhè nhẹ hương quê môi mềm

Đột nhiên cái nhớ tăng thêm
Bao mùa xuân đã làm mềm tóc nâu
Nhớ chi cho bạc mái đầu
Vì đâu mà nhớ với nhau thế này

Em làm những hạt mưa bay
Giữa mùa xuân đến cho đầy tóc ai
Em làm hương của hoa mai
Bay theo trong gió sương mai xuân về

Em làm cây lúa đồng quê
Cùng anh hò hẹn trăng thề Nguyên Tiêu
Nhớ ai ta nhớ nhau nhiều
Thuyền xưa theo sóng bến yêu đợi chờ…

                                                         27/02/2021

Trao và nhận

Một chút sẽ chia
Cho đi là còn mãi
Chứ thời gian
Có trở lại bao giờ

Cho niềm vui
Hơn cả một giấc mơ
Trao và nhận
Ở bên bờ giác ngộ.

                                                       11/11/2020

Ảnh minh hoạ internet

Tháng Tư ngày cá                                  

Tháng Tư về rồi đó em ơi!                               
Bằng lăng tím đang mùa thay lá.                                 
Bởi hôm nay đúng là ngày cá.
Ta đã hứa với nhau tất cả

Nói không tin nhớ lắm em à.                                        
Nhớ ngày phượng đỏ sắp nở hoa                             
Cái thuở yêu sân trường đầy nắng.                                                  
Hứa nhau rằng ta mãi bên nhau.

Ai ngờ rằng tháng tư ngày cá                                                
Thời gian êm trôi và nhanh quá                                
Tháng sáu cận kề mãi xa nhau.                                
Rồi thời gian cứ mãi về sau.

Trôi trôi mãi giờ anh còn nhớ.                               
Tháng tư về ngày cá đấy em!
Đã trôi đi bao là kỉ niệm
Tháng tư về ngày cá đấy em!

                                                               01/4/2022

Tháng Ba ơi!

Tháng Ba ơi! Hạt sương mai
Lửng lơ bay bổng sớm mai trên đường
Anh xin làm những hạt sương
Phủ che hết cả bụi đường em qua

Anh xin làm hạt sương già
Sáng ra đi sớm mà tra mi nàng
Sương già đọng lộc mơn man
Ướt thân cỏ dại áo nàng lạnh thêm

Ướt màng nhện nước cả đêm
Không còn đùa giỡn cành mềm cỏ xanh
Em đi đón hết sương anh
Xoá tan bóng tối làm thành bình minh

Cùng anh xây một gia đình
Có sương có nắng bình minh mỗi ngày
Cho cây xanh lá đổi thay
Cho hoa nở nhụy cho đầy trái xanh

Mỗi ngày trái một lớn nhan
Đầy cành quả ngọt trong lành thêm yêu
Một ngày nắng hạ sương tiêu
Tháng ba đi mãi nhớ nhiều tháng ba…

                                                                       14/3/2022

Võ Xiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: