Chùm thơ Phạm Quốc Dũng – tuyển tập “Thiên sứ tình yêu”

30/12/21 – 09:12

 

Tác giả Phạm Quốc Dũng

 

Tương tư

Nhớ hoài… nhớ mãi… nhớ người thương
Nhớ kỷ niệm xưa… ở bên tường
Hương tóc em… chợt anh… hồi tưởng
Thu về… thao thức… nhớ tương tư!

 

Nhớ

Nhớ Thu xưa, con đường về xóm nhỏ
Lá vàng rơi… xao xác… bước chân mềm
Hạ qua rồi… mau nhường… mùa Thu tới
Để lòng ta… bịn rịn dấu… chân xưa!

 

Tình em trong anh

Thu sang rồi… lòng thêm nỗi nhớ
Ta nhẹ nhàng… xao xuyến với… mùa Thu
Lá vàng rơi… dãi nắng dầm mưa
Để nỗi nhớ… cứ nghiêng về… bên ấy!

 

Sóng tình

Tình anh vẫn dạt dào như con sóng
Hôn lên bờ cát trắng mênh mông
Tình thu anh như ngàn tia nắng
Sưởi ấm lòng em bao tháng năm chờ!

PHẠM QUỐC DŨNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: