Chùm thơ – Phạm Quốc Tý (Ninh Thuận)

16/12/21 – 04:12

 

Tác giả Phạm Quốc Tý

XUÂN CHỚM

Sương phớt mỏng lên cành non tơ lá

Gió phả hơi mơn nhẹ cánh hoa mềm

Tiếng côn trùng cứ rỉ rả thâu đêm

Hồn đất dậy trong tiết trời mùa chuyển

 

Em tươi tắn khi mặt trời thức dậy

Nét thanh xuân phơi phới tuổi tròn trăng

Bầu nhựa sống căng tròn đôi bồng đảo

Xuân, xuân ơi ! Nhiệt huyết trái tim hồng.

 

CHÀO XUÂN

 

Đêm nằm nghe nàng xuân về thỏ thẻ

Hương thoảng nồng lan tỏa khắp xung quanh

Ngoảnh lại nhìn đông đã vội qua nhanh

Nhường xuân ấm, hương thơm về thế chỗ

 

Mùa xuân đến cũng thật nhiều cám dỗ

Trời xanh trong nắng lan tỏa muôn nhà

Khắp đó đây nở rộ những loài hoa

Hương ngào ngạt làm lòng ta mê đắm

 

Mùa xuân về người người đều vui lắm

Được cùng nhau đi ngắm cảnh nơi nơi

Đi đến đâu cũng tấp nập dòng người

Cảnh xuân đẹp khiến cho người bở ngỡ

 

Năm mới về chúc cuộc sống giàu sang

Sống vui khỏe cùng cháu,con mãn nguyện

Xây hạnh phúc và cùng nhau tôi luyện

Đạo làm người sống nhân ái bao dung

 

Để cùng nhau xây dựng cuộc sống chung

Đưa đất nước ngày càng thêm giàu mạnh.

 

XUÂN NHỚ

 

Chiều buông

Nắng cũng nhạt mờ

Khóm lau xào xạc

Bên bờ tương tư

Dòng sông con nước lừ đừ

Dập dềnh

Chiếc lá vô tư

Dập dềnh

 

Một mình

Ngồi nhớ một mình

Trôi về

Ngày tháng chúng mình

Yêu nhau

Bên sông

Hoàng hôn nhuộm màu

Hai ta

Quấn quýt bên nhau

Không rời

Xuân về thay mới đất trời

Riêng ta lòng vẫn

Rối bời nhớ thương.

 

XUÂN BUỒN

 

Xuân về

Hoa nở thắm tươi

Hương thơm ngào ngạt

Đất trời

Thay da

 

Ta buồn

Riêng một mình ta

Nổi buồn sâu kín

Nhạt nhòa ánh dương

Mình anh

Rảo bước con đường

Trong đầu

Nặng nỗi vấn vương

Một người

 

Xuân về

Hoa nở khắp nơi

Riêng lòng

Ta héo

Ai người biết cho ?.

 

XUÂN ĐÀ GHÉ CỬA

 

Đêm ngọt ngào

Thấy mát nơi lồng ngực

Giọt sương trong

Lóng lánh dưới trăng huyền

Hương thoảng nhẹ

Khắp căn phòng ấm cúng

Gió đi hoang

Khua động lá sau vườn

 

Tiếng côn trùng

Nhịp nhàng ca hoài cổ

Đánh thức đất

Khơi thông mạch nước ngầm

Trời chuyển dạ

Mang tin mùa xuân đến

Ngất ngây lòng

Với cảnh vật đổi thay

 

Ừ chóng thật

Mùa xuân đà ghé cửa

Đêm quờ mình

Ve vuốt những chồi non.

PHẠM QUỐC TÝ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: