Chùm thơ Phạm Thị Minh Thu – tuyển tập “Thiên sứ tình yêu”

29/12/21 – 10:12

 

Tác giả Phạm Thị Minh Thu

Thu ca

Tím rực trời thu tràn khắp nẻo
Anh về phố cũ ngả màu rêu
Âm thanh vẫy gọi lòng day dứt
Khắc khoải đàn ngân vọng tỏa đều.

 

Bình minh

Giấc sớm bình minh đã nảy mầm
Chim trời ríu rít gợi ngàn âm
Đàn ngân lảnh lót chung hoà điệu
Gió tuyết vi vu nhịp bổng trầm.

 

Nỗi niềm

Một gánh niềm riêng với tách trà
Bên thềm lấp lánh ngọn đèn hoa
Màn sương nhấm nháp bao hoài niệm
Gợi chút tình xưa thoáng đậm đà.

 

Màn khuya

Góc phố thưa đèn nhạt nhẽo ta
Màn khuya tĩnh lặng nhấp chung trà
Nghênh ngang khói thuốc bay hờ hững
Hỏi kiếp thăng trầm mấy vạn xa.

 

Chiều quê

Chiều quê thủng thẳng câu hò ví
Nắng nhởn nhơ đùa điệu lý ngâm
Cuối xóm sen hồng đang nở rộ
Triền đê khóm cúc bỗng vươn mầm.

 

Lối cũ

Anh về lối nhỏ chiều cong cớn
Khóm trúc sau hè đã trổ bông
Gió cũng ngừng bay tìm chốn đậu
Thuyền quyên dạo ấy kết tơ hồng.

 

Thơ phú

Bung lời họa phú vào trang ảo
Nắn nót bình thơ chẳng sợ cười
Thục nữ nghiêng mình khua nét đậm
Hiền Thi dạo bút mộng ngang trời.

 

Tình trường

Tình trường cũng tựa ánh sao rơi
Đắng ngọt nồng cay bởi ý trời
Nuối tiếc thêm chi lòng bấn loạn
Đêm dài đếm đủ giọt đầy vơi.

 

Tình say

Tình nồng nhấp mãi để tìm say
Giữ trái tim yêu khỏi đọa đày
Chuốc hết đêm thâu lòng cám cảnh
Canh trường phẳng lặng thật buồn thay.

 

Vô ưu

Mây hồng cứ thoả vờn khe khẽ
Mặc sức trăng vàng lặng lẽ trôi
Sáng nhấp nồng say chiều ngắm cảnh
Phù du một cõi vốn quen rồi.

PHẠM THỊ MINH THU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: