Chùm thơ ”Sợi nắng tình hồng” Tác giả Trần Đức Ái (Hải Phòng)

21/05/22 – 07:05

Tác giả Trần Đức Ái

Bạc màu

Đi tìm góc phố, con đường?
Thăm em xóm cũ, tỏ tường năm xưa
Tơ lòng nắn dạ lời thưa
Ai ngờ mới đó?…  đã trưa cuộc đời

Còn vương vấn nhớ một thời
Hương chanh lưu luyến, rối bời không gian
Bây giờ xóm cũ tràng an
Sầu đông (cây xoan) thưa thốt… hỏi chàng mong chi

Hương chanh góc phố còn gì?
Lời ru của gió, lầm lì năm xưa
Bây giờ hàng gạch rêu mưa
Bạc màu năm tháng… cổ xưa tự tình!

Nhạc tình

Ai se sợi chỉ đại ngàn?
Đất, cây, chim hót… đăng đàn nương dâu
Núi đồi, sim tím, hoa ngâu
Vá mây, gió rít… nát nhàu lũy tre

Ao đầm nông cạn khô khe
Đàn cò trăng trắng… hướng về đồi đông
Chạnh lòng cua, cáy, ếch đồng
Côn trùng… nhạc nhái… đêm trường tịch dương!

 

Mộng

Mây trôi muôn lối… sắc mơ màng 
Điểm sáng trăng treo thật ngỡ ngàng 
Vén nách tầng mây xanh ngõ ngách
Gió lùa len lén rủ hồn hoang

Lau sậy cát vàng êm diệu kế
Bờ nương cỏ dại mộng đa mang
Thầm ước mơ xưa tình ngấp nghé
Bến ải giao thoa lỡ gánh hàng!

 

Ảnh minh hoạ internet

Duyên

Bóng dáng xa xa cứ rụt rè
Trong xanh thắng cảnh giậu hàng tre
Bâng khuâng ngõ vắng tình thư thái
Tà áo mướt xinh xanh lá me

Thấp thoáng mê duyên trông đẹp nét
Yêu kiều quyến rũ ngọt chân đê
Ai qua bến dốc trầm trồ hẹn
Mượt mà huyền diệu mát hồn mê!

Thằng khờ

Chờ em
Dại dại khờ khờ 
Chờ em
Trống vắng
Ngây ngô tự tình

Chờ em
Sâu thẳm thình lình   
Sao băng soi rọi
Lung linh mắt buồn

Chờ em
Sương khói chiều thôn 
Giọt rơi
Rớt xuống 
Rủ hồn đi hoang

Chờ em
Gió xoáy mây ngàn
Đồi hoang phủ trọc
Lệ tràn ban mai

Chờ em
Lạc hướng tình si
Hồn phiêu lạc phách
Chân đi bẽ bàng 

Ngập ngừng
Trăng thẹn bóng nàng     
Gió đưa hiu quạnh…
Đa mang thằng khờ!

Trần Đức Ái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: