Chùm thơ ”Sợi nắng tình hồng” Tác giả TRẦN THỊ HUỆ (Sơn La)

19/05/22 – 04:05

Tác giả Trần Thị Huệ

Sợi nắng em – tình anh

Sợi nắng vàng mềm mại
Như dáng em nuột nà

Em về ru mùa hạ
Cùng tiếng chim reo ca

Bước chân nhẹ thướt tha
Em thêu thành nốt nhạc

Hòa cùng tiếng ve hát
Sợi nắng em tình anh

Cứ quyện hòa nồng ấm
Như cánh bướm bên hoa

Như ong say hút nhụy
Sợi nắng vàng thi vị

Anh yêu sợi nắng quý
Yêu sợi nắng vàng ươm

Tình hồng tươi thơm hương
Muôn sắc hoa mùa hạ

Sợi nắng em đâu lạ
Ngả vào anh chan hòa!

 

Bình minh tia nắng anh

Bình minh tia nắng sớm
Cho hạt sương long lanh

Sương rơi trên lá cỏ
Sương thả vào chồi non

Trên cánh hoa sương đọng
Lá cỏ chồi non xanh

Sắc hoa thắm lung linh
Gió đâu phải tia nắng

Chỉ bình minh ban mai
Cho nắng vàng tươi mới

Cho sắc trời thêm xanh
Bình minh tia nắng anh

Cho em nồng hơi ấm
Ru êm đềm đằm thắm

Một vầng dương tình anh!

Sắc núi hoàng hôn chiều hạ

Nắng ngả dần về núi
Bầu trời bừng ánh vàng

Chiều hạ buông chầm chậm
Vạt nắng nghiêng dáng trầm

Núi ôm hoàng hôn tím
Cuối trời chìm chân mây

Gió cũng tràn về đây
Bâng khuâng chiều hạ nhớ

Bầy chim đã về tổ
Bùi ngùi hoàng hôn buông

Nốt nhạc trầm sắc núi
Ngân khe khẽ chiều buồn

Hoàng hôn chiều sắc tím
Tím sắc núi tím lòng

Nỗi nhớ nỗi chờ mong
Sắc hoàng hôn chiều hạ!

Chiều hạ nhớ

Ảnh minh hoạ internet

Hương thiên lý

Hương thơm êm dìu dịu
Ngan ngát say lòng người

Hoa ngôi sao bé nhỏ
Vàng tươi trong nắng cười

Gọi mùa hạ hoa ơi!
Một chút đùa tinh nghịch

Chỉ một bông nở thôi
Khi hoàng hôn xuống núi

Bông cùng nụ mỉm cười
Hương thơm bầu nụ đọng

Quạt ngọc chùm hoa em
Đưa gió thoảng hương thơm

Cả khoảng trời dịu êm
Thiên lý ơi hương em

Tựa men say mật ngọt
Tình người đâu xa được

Hương em dìu dịu êm!
 Mùa hoa về!

Mùa nhớ hạ về

Cứ nghĩ xa mà gần
Cứ nghĩ gần lại xa
Mỗi một mùa phượng nở
Lại thêm một mùa nhớ
Tiếng ve ngân vào hạ
Như dội vào lòng em
Nhớ về thời hoa niên
Chúng mình cùng vui bước
Phượng đỏ rắc trên đường
Trên tay chùm hoa phượng
Khúc khích hạt nắng cười
Như trêu chúng mình vậy
Nhớ lại thời xưa ấy
Hai đứa chung một bàn
Ngồi ngoan nghe thầy giảng
Tan học lại chung đường
Em nhận cây phượng này
Còn anh cây phượng kia
Cùng thi nhau khắc tên
Ôi thật là thú vị
Chẳng ai bảo với ai
Đều khắc tên hai đứa
Lên cây của mỗi người
Hạ về phượng rực trời
Nhớ về thời xưa ấy
Mỗi đứa giờ mỗi nơi
Cứ nghĩ xa mà gần
Cứ nghĩ gần lại xa
Mỗi một mùa phượng nở
Lại thêm một mùa nhớ 
Một mùa nhớ hạ về!

TRẦN THỊ HUỆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: