Chùm thơ ”Sợi nắng tình hồng” Tác giả TRỊNH ĐÌNH THANH (TP.Hồ Chí Minh)

19/05/22 – 09:05

Tác giả TRỊNH ĐÌNH THANH

Nhớ về em

Xa nhau, nhớ lắm em ơi
Tâm hồn xao xuyến, tơi bời, bâng khuâng
Nhớ em tặng, quyển sổ hồng
Những trang giấy trắng, tâm hồn của em

Mỗi lần anh mở ra xem
Những ký ức đẹp, đan xen trong đầu.

 

Nỗi nhớ

Nhớ sao những buổi học chung
Em chăm chú học, chẳng cùng với ai
Còn anh sao thấy ngẩn ngơ
Học hoài không nhớ, mơ mơ màng màng

Gần em, anh thấy rộn ràng
Em vô tư quá, anh càng mến thương.

Dạy học

Dạy em học, với nhiệt huyết tuổi Hai mươi
Những kiến thức phổ thông, kiến thức loài người
Mong sao em, được mở mang tầm hiểu biết
Vững bước vào đời, với đôi cánh bay xa.

Ảnh minh hoạ internet

Sân trường

Tôi đi giữa sân trường
Lá bàng rơi xào xạc
Tiếng chim kêu lảnh lót
Bầu trời xanh, ngát xanh

Ai đó đang đứng chờ
Áo dài duyên dáng quá
Hóa ra cô giáo trẻ
Chờ vào tiết dạy hay.

Một mình

Trong đêm khuya vắng lặng
Nghĩ về em, phương xa
Đôi mắt buồn, ngơ ngác
Lòng anh thấy xốn xang

Chỉ duy nhất một lần
Em hỏi, anh không nói
Thế là em giận dỗi
Để bây giờ cách xa.

TRỊNH ĐÌNH THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: