Chùm thơ ”Sợi nắng tình hồng” Tác giả Vũ Thị Hoa (Nghệ An)

24/05/22 – 07:05

Tác giả: Vũ Thị Hoa

Mắt biếc

Một giọt nắng chênh chao
Lọt vào đôi mắt biếc
Rồi từng đêm nuối tiếc
Ngồi viết những vần thơ

Cơn gió nào ngu ngơ
Chở niềm thương nỗi nhớ
Chở bao điều trăn trở
Làm tan vỡ tim ta

Rồi mùa thu đi qua
Muôn sắc hoa rực rỡ
Mà tình tôi tan vỡ
Trong ngỡ ngàng thương đau…!!

Mùa thu ơi qua mau
Con tim ta đau lắm
Một nỗi buồn sâu thẳm
Đắm chìm vào hư vô…!!!

 

Sao không là hoa cỏ

Ta gom vào miền nhớ
Chờ những mùa thu sau
Gom cả những nỗi đau…!!
Nát nhàu con tim nhỏ

Sao không là hoa cỏ…?
Ở bên gió lả lơi

Để hồn không chơi vơi…!
Mỗi khi trời trở lạnh
Mang nỗi buồn cô quạnh
Tan vỡ mảnh trăng vàng

Để hồn không lang thang
Mang nỗi niềm khắc khoải
Để tình anh còn mãi
Không hoang hoải giấc mơ…!

Ảnh minh hoạ internet

Tự sự

Từ khi nào anh ơi…?
Ta nói lời giã biệt
Như một vầng trăng khuyết
Da diết mãi không thôi

Chỉ mình em đơn côi…!
Thôi từ đây anh nhé
Màn đêm giăng nhè nhẹ
Đêm khe khẽ cựa mình

Một sắc màu lung linh
Ngàn vì sao tinh tú
Bao đêm rồi không ngủ…?
Vũ trụ cứ xoay vần

Ai nhớ nổi bước chân
Với bao lần vấp ngã
Mình yêu trong vội vã
Hối hả rồi chia tay.

 

Lặng lẽ mình tôi

Tôi lặng lẽ một mình trên phố
Cố nhủ lòng quên hết chuyện ngày xưa
Mối tình đầu ôi thật nên thơ
Giờ tan vỡ trước cuộc đời giông tố…!

Phố đông người sao lặng lẽ mình tôi
Nỗi buồn này da diết quá đi thôi
Tôi bật khóc cho sự đời cay đắng…!
Rồi lặng thầm với chiếc bóng liêu xiêu

Tình yêu ơi tan vỡ thật rồi…!
Khi tôi  hiểu tình yêu nào có lỗi
Mơ thật nhiều cũng chỉ để đau thêm…!

 

Cũng một loài hoa

Lục bình tên một loài hoa
Vì sao thượng đế cho ta kiếp này…?
Bồng bềnh trong gió lướt bay
Người đời ai biết ai hay nỗi niềm…!

Thủy chung lặn lội kiếm tìm
Bóng chim tăm cá biết tìm nơi đâu
Chạnh lòng một chiếc thuyền câu
Ầu ơ câu hát vương sầu vào đêm…!

Vũ Thị Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: