Chùm thơ Tạ Thị Thanh Tím (Ninh Thuận)

10/12/21 – 08:12

 

Tác giả Tạ Thị Thanh Tím

Đón Xuân

 

Em nghe chăng mùa Xuân?

Xào xạc trên cành lá

Tiếng xuân sao rộn rã

Triệu con tim đón chào.

 

Mùa Xuân của ước mơ

Cho bao người đi xa

Trở về chung mái nhà

Hàn huyên chuyện đã qua.

 

Em nghe chăng mùa Xuân

Mùa sum vầy hạnh phúc

Đón xuân lòng vui sướng

Được đoàn viên gia đình.

 

Mùa Xuân rực rỡ hoa

Cho mai vàng khoe sắc

Cho em diện áo mới

Đón chào mừng xuân sang.

 

 

 NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG

 

Ta cùng về thăm lại mái nhà xưa

Nơi đã từng chôn bao nhiêu kỉ niệm

Nơi luôn có cơm dưa cà mẹ nấu

Bếp lửa hồng sưởi ấm khi đông sang.

 

Về quê nhé mẹ cha đang ngóng đợi

Những đứa con cháu nội, ngoại quay về

Mâm cơm chiều nay thiếu vắng con yêu

Gian nhà vắng tiếng trẻ thơ la hét.

 

Về con nhé mẹ cha luôn mong ngóng.

Bếp lửa hồng chờ lắm một bàn tay

Bánh chưng xanh ba mẹ nấu đêm dài

Con xa quê có bao giờ trăn trở?

 

Giờ tết đến trong tim con da diết

Muốn thét gào vì nỗi nhớ quê hương

Ba mẹ già cần lắm ngày đoàn viên

Vì côvid con không về quê được.

 

Con nhớ lắm mùi thơm lừng hoa lá

Xuân quê mình rộn rã tiếng chim ca

Xuân đánh thức bao loài hoa vội vả

Tỏa hương thơm khoe sắc một khoảng trời.

 

Nhà mình đó cây mai già khoe sắc

Mấy con gà cục tác đẻ nhiều không?

Gốc bơ kia ba có còn bón chăm

Anh măng cụt đã cho bao nhiêu quả?

 

Ôi quê hương luôn ở trong tiềm thức

Của con rồi ba mẹ có biết chăng?

Thiếu bóng con đón tết ở quê mình

Xuân quê mình vẫn trong tim con đó.

                                                            10/02/2021

TẠ THỊ THANH TÍM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: