Chùm thơ Tham gia tập Giai điệu mùa Xuân Nguyễn Công Hàm (Bình Phước)

10/12/21 – 09:12

 

Tác giả Nguyễn Công Hàm

Bồi hồi xuân về

 

Tiện bút vui bài phác nên thơ.

Cảnh sắc xuân sang khó hững hờ.

Xuân về rạo rực muôn hoa nở.

Ngọt ngào hòa chen lẫn khói mờ.

 

 Đón xuân

 

Khai trương với bút đón tiết xuân.

Tân sữu xoay vần nhâm dần đến.

Vượt sóng cam qua thuyền cặp bến.

Xuân đến dần sang  hãy đợi chờ.

Màu hồng tia sáng rực trời đông.

 

Chiều cuối năm

 

Chắc buổi chiều nay xuân về rạo rực.

Gió thổi vào nhè nhẹ tóc hoa râm.

Màu xuân biếc bầu trời phai nhạt nắng.

Mây nhẹ bay tiết trời êm ắng.

Khói quện vào hoa lá thêm tươi.

               **

Bếp lữa hồng cháy rưc,bánh chưng xanh.

Khói bay lên dòng người về hối hả.

Muôn con đường tràn ngập sắc hoa tươi.

Chiều cuối năm bước chân dồn vội vã.

Mỗi đường về lấp lánh ánh đèn đêm.

Chiều cuối năm tăng một nỗi nhớ thêm.

Ta lưu lại một mùa xuân nay mãi.

 

Vịnh mùa xuân

 

Bóng chiều vừa đổ liêu xiêu

Nàng xuân còn đọng một vài nụ bông

Chiều đi còn ngóng với trông

Ra đi có biết ngày nao  nàng về

Ba trăm sáu chục ngày đi

Để anh ngóng đợi một chiều hôm nao

Thay anh áo mới, mai, đào

Để thêm nhung nhớ ngày nao anh chờ

Cho anh tiết khí ngọt ngào

Cùng thêm tuổi mới đón chào người em.

 

         Quê xa

 

 Quê ơi tết đến thấy buồn

 Vì ta mang nặng nỗi lòng quê hương.

 Ngậm ngùi bao nỗi nhớ Thương.

 Miền quê trong nỗi vấn vương ngày về.

              **

Mưa xuân nhè nhẹ vẫn rơi.

Cánh chim én bay ngang lưng trời.

Lòng con cảm thấy bồi hồi.

Quê hương vẫn nhớ ôm tôi vào lòng

Mỗi ngày với những nhớ mong.

Lòng ta sẽ được ngày về thỏa trông.                                      

                              1/12

 

   Một thoáng mưa xuân

 

Dịu dàng rơi nhẹ mưa xuân

Xanh tươi cây cối cho đời thêm vui.

   Vi vu mây thoảng bầu trời.

Hiu hiu gió nhẹ đu đưa xạc xào.

   Mùi hoa cỏ dại ngọt ngào.

Hiện trong ký ức một thời đã xa.

   Vui buồn một kiếp buôn ba.

Lòng con chợt nhớ lời ru mẹ hiền.

   Nỗi niềm dịu ngọt êm đềm.

Bây giờ tóc đã pha sương cuộc đời.

   Vẫn say nở một nụ cười.

Cho đời vẫn đẹp thêm vui  mỗi ngày.

                                                         26/11

NGUYỄN CÔNG HÀM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: