Chùm thơ Đỗ Thiện Dũng (Bắc Ninh)

22/09/22 – 02:09

Tác giả Đỗ Thiện Dũng

BỐN MÙA

Mùa xuân ấm áp tuyệt vời
Cây đào cây mận đâm chồi nở hoa
Chim trời ríu rít hót ca
Đón mùa xuân tới như ta đón mình

Mùa hè nắng hội linh đình
Hoa sen đỏ rực hồ xanh đổi màu
Khắp nơi khản tiếng ve sầu
Gió nam thoáng thổi tình nào đắm say

Mùa thu trời xóa sạch mây
Cúc vàng tươi nở trông đầy nét yêu
Bướm ong say dưới nắng chiều
Bao đôi tình mới dập dìu tìm nơi

Mùa đông lạnh giá khắp trời
Cỏ cây hoa lá muôn nơi ngậm mùi
Muôn loài tìm chốn ngủ vùi
Ta đi phơi nắng cho người ấm lên.

21/09/2022)

VẦNG TRĂNG

Trăng tròn giữa khoảng trời đêm
Một mình ngồi ngắm thiếu em thật buồn

Trăng kia còn có mây vờn
Còn anh cô lẻ như đờn thiếu dây
Ước gì em có ở đây
Để cùng tâm sự vui vầy dưới trăng
Nhìn em dưới bóng chị hằng
Hẳn anh không thể nói rằng không yêu
Dẫu còn suy nghĩ bao điều
Nhưng tình vẫn đẹp hơn nhiều đấy em.

(10/09/2022)

Ảnh minh hoạ internet

ANH RU EM NGU

Anh ru em ngủ à ơi
Em nghe từng tiếng ru hời ngọt êm
Nằm thiu thiu ngủ bên em
Chợt mơ anh đã hôn lên môi mềm
Ôm nhau giấc điệp êm đềm
Yêu nhau say đắm trong niềm khát khao
Tình nồng âu yếm anh trao
Làm em mãn nguyện dâng trào niềm vui
Giấc say dìu dịu êm trôi
Muốn đêm nào cũng ru hời bên em
Được ru em ngủ mỗi đêm
Tình nồng ân ái môi mềm trao nhau
Nghĩa tình trọn vẹn trước sau
Để ta nhớ mãi thương nhau suốt đời.

(12/09/2022)

GIẤC MƠ HOA

Gặp em trong giấc mơ hoa
Bây giờ nhớ lại như là vẫn đây
Nồng nàn tha thiết, đắm say
Dẫu là tưởng tượng nhưng đây khác gì
Lứa đôi đang tuổi xuân thì
Được trao nhau thỏa những gì khát khao
Chỉ mong đến một ngày nào
Gặp em trong thực anh trao tình này
Bên nhau hạnh phúc tràn đầy
Được yêu em thực thế này chao ôi
Tình yêu như được nhân đôi
Còn gì tuyệt diệu trên đời hơn đây
Bên em mãn nguyện ngất ngây
Giờ ngồi tưởng tượng phút giây tương phùng.

(15/09/2022)

ĐÊM QUA

Lúc em vào giấc ngủ rồi
Thì anh vẫn thức đang ngồi viết thơ
Không phải anh thích mộng mơ
Bởi vì cảm xúc bất ngờ bùng lên
Bởi vì anh nghĩ về em
Bao nhiêu tình cảm đan xen trong đầu
Bâng khuâng chợt nghĩ đâu đâu
Bóng em lại hiện trong đầu của anh
Bài thơ viết dở chưa thành
Tự nhiên như suối trong lành chảy tuôn
Ưu tư đọng một giọt buồn
Nhìn lên chỉ bốn bức tường xung quanh
Ngó ra trời tối vắng tanh
Giật mình gà gáy sang canh mất rồi
Cách xa em một khoảng trời
Ước gì bay được đến ngồi bên em.

(16/07/2022)

Đỗ Thiện Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: