Chùm thơ tình 999 – Nguyễn Cao Quyền (Bình Dương)

05/07/22 – 08:07

Tác giả Nguyễn Cao Quyền

Tiếng gọi anh ơi!

Tiếng gọi”anh ơi”vẫn vọng về
Lắng hồn thi sĩ mộng tình quê
Người em gái nhỏ thì tha thiết
Giông tố gió mưa cũng dãi dề

Nửa giấc mơ trôi trong lặng lẽ
Cả nguồn thơ chảy mãi lê thê
Ngày trông đất bắc lòng tê tái
Cứ ngỡ tròn câu buổi hẹn thề.

5/4/2022

Chỉ còn nỗi nhớ

Bài thơ anh viết tặng cho tôi
Bất chợt mưa rơi ướt mất rồi
Vẫn đọng lời yêu nơi khoé mắt
Luôn hằn chữ nhớ ở vành môi

Mây bay gió cuốn càng đi mãi
Núi cản sông ngăn chả vãn hồi
Lạc lõng mình em chờ sớm tối
Trân trời góc biển hãy về thôi.

18/01/2022

Ảnh minh hoạ internet

Rét

Rét quá đi thôi rét lắm rồi
Anh tìm giọt nắng đặt lên môi
Cho em bớt lạnh em yêu nhé
Hai chén rượu thơm cạnh đĩa mồi

Ta chạm vào nhau bằng ánh mắt
Khơi dòng hạnh phúc chẳng xa xôi
Cỏ hoa trăng nước dường quên lối
Anh nắm tay em giữa đất trời

Có nắng hanh vàng đưa dẫn lối
Xuân sang hạ đến chẳng đơn côi
Nồng nàn đắm đuối trong hơi thở
Giá lạnh xem như tan biến rồi!

20/02/2022

Duyên phận

Thổn thức nhìn nhau giữa cuộc đời
Như thuyền gặp biển nước về khơi
Đường hoa dưỡng vẹn tình mây gió
Ngõ mộng hoà chung cảnh đất trời

Rạng rỡ niềm vui nguồn nắng khảm
Dâng trào hạnh phúc buổi chiều rơi
Rừng yên núi lặng dòng sông chảy
Mãn nguyện vòng tay xiết chẳng rời

15/02/2020

Tuổi hồng

Từng đêm muốn hái sao trời
Tặng người bạn gái miệng cười hồn nhiên
Môi thơm mi khép ngoan hiền
Nụ hôn chửa chạm hai miền nhớ thương

Vì đâu tách lớp chia trường
Để cho loan phượng vấn vương tình đầu
Thời gian nước chảy qua cầu
Lần theo tăm cá bóng câu muộn màng

Đường sau lối tắt đò ngang
Thuyền hoa ai đã đón nàng qua sông
Vẹn nguyên một giấc mơ hồng
Lênh đênh chìm nổi mà không bến bờ.

                                                                                28/11/2018

Nụ hôn đầu

Thời gian kỷ niệm đã phai mầu
Hạnh phúc mong chờ vẫn ở đâu
Quạnh quẽ nhìn mây rời khỏi núi
Trầm ngâm dõi nước chảy qua cầu

Ganh hờn gió gục trong rừng thẳm
Giận dỗi trăng chìm dưới biển sâu
Thả nỗi niềm rơi từng giọt đắng
Mà lưu luyến mãi nụ hôn đầu.

17/01/2018

Nguyễn Cao Quyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: