Chùm Thơ Tình 999 – Nguyễn Thị Tường Vân

18/08/22 – 09:08

Tác giả Nguyễn Thị Tường Vân

Tình yêu biển cả

Biển mênh mông tình em rộng lớn
Nước trong xanh soi mát hồn em
Lòng son sắc cao như ngọn núi
Tình yêu thương như cả bầu trời

Cho yêu thương sẽ mãi là mây
Trên cao che mát một khoảng trời
Mây lang thang rồi lại trở về
Chung tình bên núi non biển cả

Mẹ bên con nhấp nhô ghềnh đá
Cho con thơ rực rỡ nụ cười
Vui chơi trong ngày hè nắng đẹp
Bên vách núi trăm hoa đua nở
Tình yêu thương hạnh phúc sum vầy.

3/8/2022

Yêu…?

Chữ yêu chỉ nói bằng lời
Không công không sức cho đời ngủ mơ
Lời yêu chỉ nói như thơ
Không tiền không của lờ đờ cơn say

Câu yêu chỉ để gió lay
Gió kia thổi mạnh thấy cay trong lòng
Cuộc đời này rất bất công
Dùng lời câu dẫn trong lòng điêu ngoa

Lòng kia toan tính lắm đa
Cho bao lời nói la đà xuống ao
Một hôm trời đổ mưa rào
Bao nhiêu lời ấy nó trào trên môi

Yêu bằng trót lưỡi đầu môi
Yêu sao mà dễ thì thôi yêu nhiều
Yêu nhiều không phải chi tiêu
Yêu cho mệt nghỉ sớm chiều mất uy

Bây giờ thì hãy yêu đi
Yêu sao cho thấy tư duy rõ ràng
Yêu cho tình cảm miên man
Yêu luôn tính cách hiên ngang của người

Yêu cho thấy được nụ cười
Yêu cho đúng cách với người bên ta
Cuộc đời rồi sẽ nở hoa
Yêu nhau thắm thiết ban ra thật lòng.

4/4/2022

Ảnh minh hoạ internet

Trăng thu

Trời thu gió lạnh chơi vơi
Trăng thanh gió mát dạo chơi một mình
Trên cao trăng sáng rọi hình
Em đây ngơ ngác tìm hình bóng anh

Cảnh đẹp sắc sảo như tranh
Non cao gió mát trăng thanh yên bình
Ước gì anh mãi chung tình
Để em không phải một mình cô đơn

Tình em cao tựa thái sơn
Tìm anh không thấy em hờn anh thôi
Hồn thơ em viết thả trôi
Thơ em lơ lửng cuốn trôi tâm hồn

Một hôm lòng bỗng bồn chồn
Có tình yêu mới tâm hồn quên anh
Em yêu cảnh đẹp trăng thanh
Yên bình thánh thoát trong xanh dạt dào

Cho tình yêu mãi bay cao
Trăng thanh gió mát lùa vào tim em
Tình yêu anh… em chẳng thèm
Trăng đêm soi sáng bên em chung tình.

8/8/2022

Đời không như là mơ

Em sinh ra không là tất cả
Nên em vất vã trong tình thương
Bởi yêu thương mọi người mong muốn
Bao la và tham vọng rất nhiều

Thân em nhỏ bé sao cho đủ
Em cho đi là cả tấm lòng
Người nhận không bao giờ thấy đủ
Cho yêu thương sẽ nhận ưu phiền

Trong ưu phiền đưa ta lạc lối
Nên ưu phiền kia em không nhận
Để nó bay lơ lửng trên trời
Trên không trung ưu phiền tan biến

Còn em thì lưu luyến tình thương
Hãy cho đi sẽ nhận lại nhiều
Chúa yêu thương soi sáng hồn em.

1/8/2022

Hình bóng của con

Mẹ hình bóng tuyệt vời của con
Vui vẻ mang vào lòng con trẻ
Con thơ không hiểu cuộc đời
Cho con những thứ nhớ đời thiên thu

Đừng oán hận ưu phiền than trách
Không cho con khí phách cuộc đời
Ngoài kia sóng gió hai hàng
Không sao phận biệt rõ ràng trắng đen

Tình yêu thương bao la rộng lớn
Những hồn nhiên ấm áp cho đời
Cho con những lời khiêm tốn
Để con không lẫn lộn trong yêu thương

Lòng bao dung cho con nhẫn nhịn
Mẹ hiền hoà con biết yêu thương
Tình yêu thương như biển cả
Chúa yêu thương soi sáng cả tâm hồn.

6/7/2022

Nguyễn Thị Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: