Chùm thơ tình 999 – TRẦN DŨNG (Đà Nẵng)

22/06/22 – 10:06

Tác giả TRẦN DŨNG

Có còn nhớ nhau?

Anh về miền hạ chờ em
Chìm trong vô vọng tàn đêm mõi mòn
Đơn côi, trống vắng, héo hon
Thuyền đơn lẻ bóng, tâm hồn quạnh không.

Chuyến đò tình ái cuối sông
Vẫn thương, vẫn nhớ nụ Hồng trao nhau
Giúp anh góp nhặt nỗi sầu
Mờ xa, khuất nẻo biết đâu mà tìm

Xa nhau loạn nhịp con tim
Em vui duyên mới, nỗi niềm anh mang

Mai này trên chuyến đò ngang
Trôi theo ngày tháng, đôi hàng lệ rơi
Anh về tìm mảnh tình đời
Ghép trong ký ức một thời có nhau….

Duyên mình ngày ấy đậm sâu
Giờ đây chắc sẽ phai màu héo hon
Chúc em duyên mới vẹn tròn
Mai này gặp lại biết còn nhớ không?

                                                                       09/03/2022

Lỡ hẹn

Mối tình của những năm nao
Vẫn trong miền nhớ không bao giờ tàn
Tóc xanh điểm bạc thời gian
Tình em mãi thắm muôn ngàn yêu thương

Chia tay nhau mãi vấn vương
Có duyên, không nợ đôi đường cách xa
Thôi… em đến với người ta
Cùng vui duyên mới, xót xa cõi lòng

Chiều buồn đếm hạt mưa buông
Hạt mang niềm nhớ, hạt luôn đồng hành
Quen em mái tóc còn xanh
Nay đà điểm bạc thôi đành vấn vương

Nửa đời níu giữ yêu thương
Nửa đời lắm những tơ vương đượm buồn
Ngoài trời vẫn đổ mưa tuôn
Mong trôi đi hết nỗi buồn đa đoan

Cuộc tình nay đã đôi đàng
Mỗi người một ngã sang ngang chuyến đò
Xa nhau bao nỗi đắn đo
Bao thương nhớ vẫn dày vò tâm can

Tình duyên sao quá bẽ bàng
Đời là vậy đó… lang thang kiếp này
Thương nhau trăm đắng… ngàn cay…
Kiếp này lỡ hẹn… sum vầy kiếp sau…

Hẹn với tháng năm.

Tháng năm về phượng vĩ nhớ ve sầu
Riêng anh nhớ mối tình đầu trong trắng
Hai đứa đạp xe, cùng nhau trong im lặng
Rồi thẹn thùng, len lén trộm nhìn nhau

Biết chăng em bỡ ngỡ mối tình đầu
Theo suốt đời, tình đậm sâu đọng lắng
Ta bên nhau tìm về nơi xa vắng
Cùng làm bài, ép HOA PHƯỢNG tặng nhau

Thời gian trôi… trôi mãi đến ngàn sau
Mang theo cả mối tình đầu lãng mạn
Đã bao năm, nay tìm về dĩ vãng
Áo trắng, sân trường… lưu bút đợi sang trang.

PHƯỢNG VĨ nhớ ai, rải thảm đỏ dưới nắng vàng
Khúc hát biệt ly, nỗi buồn theo năm tháng
Tình yêu ấy đong đầy thời áo trắng
Của tuổi học trò trong sáng, ngây ngô

Ta nắm tay mùa hè dắt vô miền quá khứ
Những vui, buồn… ký ức tháng năm xưa
THÁNG NĂM ƠI! Chờ đợi mấy cho vừa
Nỗi nhớ ngút ngàn đưa ta về nơi ấy…

                                                                                                 30/05/2022

Hạ vấn vương

Mùa hạ về cho ai đó ngẩn ngơ
Thuở xa xăm đợi chờ giờ tan học
Rồi cùng nhau thả hồn trên góc phố
Xuyến xao lòng đã mấy độ chia ly

Thuở xa trường lưu bút hãy còn ghi
Cuộc tình si hai người cùng lớp
Hai đứa chung bàn nên cùng nhau phối hợp
Trao đổi bài, nơm nớp sợ mùa thi

Ba năm học, ta có được những gì
Thời son trẻ mấy khi mình chín chắn
Tuổi hồn nhiên, ngây thơ tìm khoảng lặng
Cứ ngập ngừng chẳng dám nói chuyện yêu

Đến hôm nay gợi nhớ biết bao điều
Thuở bồng bột, ngây ngô đâu hiểu…
Yêu là chi? Chỉ nhìn nhau chút xíu
Rồi thẹn thùng, ngượng nghịu trộm nhìn nhau

Kỷ niệm ấy theo ta mãi ngàn sau
Bao thương nhớ đã phai màu năm tháng
Thuở xa xăm nhớ đôi mình lãng mạn
Chọc ghẹo nhau rồi nói mến… dã man

Đã bao năm vẫn thương nhớ ngút ngàn
Cứ mỗi độ nắng về mang HẠ NHỚ
Tiếng ve ngân như tiếng lòng nức nở
Diết da thương… da diết nhớ… người xưa

                                                                                  12/05/2022

Hạ nhớ

Tháng năm mang nắng hạ về đây
Kỷ niệm mùa chia tay năm ấy
Nắng giăng đầy thắm mùa PHƯỢNG cháy
Nhớ mùa hè… kỷ niệm khắc ghi

Khoảnh khắc chia ly thời cặp sách
Theo ta mãi, thấm vào huyết mạch
Dấu ấn đong đầy trang sách cũ
Ngôi trường làng ấp ủ trong tim

Tình yêu áo trắng biết đâu tìm
Mấy mươi năm lặng im, khuất bóng
Ta mãi ngóng trông trong vô vọng
Và mong chờ được gặp lại nhau.

Mùa Phượng lại về, rồi qua mau
Cuộc tình đầu úa màu năm tháng
Lưu bút khắc ghi thời lãng mạn
Trốn học tìm giây phút yêu thương

Mùa PHƯỢNG gọi hè những vấn vương
Ngày xa trường tình thương vụn vỡ
Chia tay nhau lệ nhoà nức nở
Khoảng lặng sân trường… nhớ về nhau

Thuở ban đầu ghi dấu ngàn sau
Thời gian trôi, nhiệm màu năm tháng
Không bao giờ xoá nhoà dĩ vãng
Tuổi học trò trong sáng, ngây ngô…

                                                                                    06/05/2022

Ảnh minh hoạ internet

Người tình cũ

Một cuộc tình xưa cũ đã nhiều năm
Nay hiện về những xa xăm kỷ niệm
Bao nhớ nhung của một thời ngọt lịm
Sánh đôi cùng những chiều tím ngây thơ.

Tình đến rồi đi như một giấc mơ
Hợp rồi tan mối tình đầu vụn vỡ
Tình đôi mình có duyên mà không nợ
Đành chia xa cuộc tình lỡ ngày nào

Yêu đơn phương thêm vấn vương sầu khổ
Cả đời người một kiếp số đơn côi
Chỉ mình anh ôm nỗi nhớ chơi vơi
Em có biết? Không một lời chia sẻ

Tình đơn phương nên em cần mạnh mẽ
Kìm nén lòng, bởi lẽ chỉ mình em
Cuộc tình như giọt nắng rớt bên thềm
Rồi vụt tắt khi màn đêm buông xuống.

Anh đến với em vội vàng hay màng muộn
Mà xa vời những mong muốn bên em
Dù cách xa những kỷ niệm êm đềm
Mãi nhung nhớ bao đêm người tình cũ…

                                                                                             26/04/2022

Có còn nhớ nhau?

Anh về miền hạ chờ em
Chìm trong vô vọng tàn đêm mõi mòn
Đơn côi, trống vắng, héo hon
Thuyền đơn lẻ bóng, tâm hồn quạnh không.

Chuyến đò tình ái cuối sông
Vẫn thương, vẫn nhớ nụ Hồng trao nhau
Giúp anh góp nhặt nỗi sầu
Mờ xa, khuất nẻo biết đâu mà tìm

Xa nhau loạn nhịp con tim
Em vui duyên mới, nỗi niềm anh mang
Mai này trên chuyến đò ngang
Trôi theo ngày tháng, đôi hàng lệ rơi

Anh về tìm mảnh tình đời
Ghép trong ký ức một thời có nhau….

Duyên mình ngày ấy đậm sâu
Giờ đây chắc sẽ phai màu héo hon
Chúc em duyên mới vẹn tròn
Mai này gặp lại biết còn nhớ không?

                                                                                        09/03/2022

TRẦN DŨNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: