Chùm thơ tình Huỳnh Quang Khải (Đắk Lắk)

27/11/21 – 02:11

 

Tác giả: Huỳnh Quang Khải (Đắk Lắk)

Huỳnh Quang Khải Năm sinh..01.01.1975 Địa chỉ 284/10/Võ Văn Kiệt..Thành phố Buôn Ma Thuột DakLak

 

Tình khúc đầu

Anh cảm ơn đời cảm ơn em
Lúc anh sầu muộn nghĩ hư không
Như tiên hạ thế em đi đến
Gót ngọc dáng son bước tỏa hồng

Em lặng nhìn anh chúm chím cười
Nụ cười duyên lắm..nét xinh tươi
Trời hỡi…! Không hẹn sao gặp gỡ
Hay tại vì yêu ,thiếu một người

Gió nhẹ khẽ đùa lá trên cao
Tim anh bừng tỉnh bỗng xôn xao
Bao nhiêu sầu muộn giờ tan biến
Muốn nắm tay em…biết thế nào?

Anh cảm ơn em, cảm ơn đời
Cảm ơn làn gió nhẹ lả lơi
Đưa em tôi đến ru vào mộng
Để nửa tim côi….hết rã rời.

 

 

Như một giấc mơ

Gió ru nhẹ nắng nghiêng dài trên lối
Đường quanh co tiếp nối vạt cỏ non
Thoảng đâu đây hương con gái vẫn còn
Hình như vậy gót son về lối nhỏ

Anh vô tình nhìn em ngang qua ngõ
Tà áo bay tô rõ nét trinh nguyên
Mắt long lanh môi cười chẳng ưu phiền
Em có phải nàng tiên vừa hạ giới

Anh đứng trông dáng em xa vời vợi
Bỗng trong lòng khơi dậy một niềm yêu
Phải chăng mơ, hay cổ tích ban chiều
Rồi ấp ủ bao nhiêu niềm nhung nhớ ….

 

Phố vắng em rồi

Anh về phố cũ bỗng buồn thiu
Ngày đông mây xám phủ nắng chiều
Công viên ghế đá nơi hò hẹn
Lạnh vắng thưa người gió hắt hiu

Phố đã lên đèn dáng em đâu
Cà phê quán nhỏ nhạc vương sầu
Lời ca thổn thức từng sợi nhớ
Như rót vào hồn những giọt ngâu

Giá buốt trời đông cả không gian
Anh muốn tìm em dệt mộng vàng
Đường xưa lối cũ nào đâu thấy
Hình bóng em yêu..dáng dịu dàng

Anh về lẻ bóng giữa màn đêm
Nhớ hương nồng ấm ngọt môi mềm
Đông sang tim lạnh hơn trời lạnh
Băng giá cõi lòng, thêm nhớ thêm.

QUANG KHẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: