Chùm thơ Tình Khúc Mùa Đông – Cỏ Ba Lá

05/11/22 – 02:11

Tác giả Cỏ Ba Lá

Miền thương nhớ

Tôi trở về tìm lại tháng năm trôi
Thương khúc hát à ơi bên cánh võng
Như còn đó những trưa hè gió lộng
Sao bây giờ trông ngóng mãi trong mơ

Tôi trở về đào lại những vần thơ
Từng con chữ bơ vơ nằm trên giấy
Bao thương nhớ chuỗi ngày xưa thức dậy
Tháng năm nào giờ vẫy cánh bay xa

Tôi trở về thương giọt mặn mẹ cha
Hè nắng cháy đường xa chân bỏng rát
Chiều đông giá gió mưa về rây hạt
Gánh mưa nguồn cõng vạt nắng trời mây

Tôi trở về níu gót tuổi thơ ngây
Nâng cao vút diều bay căng vòm gió
Đêm trăng tỏ chơi vui đùa trước ngõ
Tuổi thơ giờ vụn vỡ nét gầy hao

Tôi trở về thăm ruộng lúa bờ ao
Hương gạo mới ngọt ngào thơm dòng sữa
Mùi rơm rạ ấm nồng bên bếp lửa
Mắt cay xè rưng ứa một miền thương

Tôi trở về gói lại những dư hương
Nơi góc bếp khói vương chiều vời vợi
Đã đánh mất trên đoạn đời chìm nổi
Ơi quê nhà! Xin đợi đứa con xa…!

                                                  16/8/2022

 

Mưa buồn phố nhỏ

Chiều trượt bóng mưa về ướm hạt
Phố rưng buồn lác đác mùa rơi
Mưa về gác nhỏ đơn côi
Khơi từng nhung nhớ cuối trời mờ xa

Mưa rả rích mưa sa giọt lệ
Của người tình nhỏ bé ngày xưa
Lời thề lỡ hứa trong mưa
Mà nay rơi rụng lúc chưa cạn mùa

Trên góc phố đong đưa sợi nhớ
Cột hương lòng gửi gió bay đi
Trùng dương biệt cánh thiên di
Người nơi xa xứ tiếc gì ngày nao

Đêm rũ xuống gầy hao chiếc bóng
Chốn loang tường giấc mộng phai phôi
Bên thềm phiến lá thầm rơi
Gió ngoài song cửa lạc côi xuyên mành

Mây phủ kín trăng đành khuất nửa
Biệt ly nào chất chứa niềm đau
Bao giờ nỗi nhớ tìm nhau
Mùa đừng rơi vội úa nhàu giấc thu

Trên lối cũ sương mù nghẽn lối
Phố thưa người mấy nỗi chung riêng
Đường đời nắng gió mưa xiên
Mưa gieo niềm nhớ giọt nghiêng gối nằm

Chiều phố nhỏ âm thầm đếm bước
Lá buông cành sũng ướt mưa sa
Mưa về xếp cuộc tình ta
Bay theo làn gió cuốn xa cuối trời…

                                            07/10/2022

 

Thương về đất mẹ

Nơi xứ người con lặng bước chiều đông
Mắt rưng ứa chạnh lòng thương đất mẹ
Quê hương đó nắng mưa nguồn dâu bể
Mảnh đất nghèo vẫn thế đượm tình quê

Nắng ngày hè cháy ngọn cỏ triền đê
Thương dáng mẹ đi về khi chiều tối
Mồ hôi rớt đồng sâu cha bước vội
Đêm mỏi mòn nghiêng gối nhớ thương con

Mùa mưa về đôi mắt mẹ héo hon
Bao của cải theo dòng ra biển cả
Ôm khoảng lặng cha đan từng mái lá
Nước dâng tràn lả tả giọt sầu vương

Nhớ năm nào con lạc bước tha phương
Để lại mẹ cuối đường lau nước mắt
Cha nín lặng cõi lòng buồn xao xác
Gió bỗng ngừng từng vạt nắng dần xiên

Chiều quê người từng giọt lặng rơi nghiêng
Màu lam khói trong miền xa bảng lảng
Tóc cha mẹ giờ phai màu sương trắng
Gánh mưa nguồn cõng nắng gió dòng trôi

Nuốt lệ lòng con lặng đếm sầu côi
Đêm xa xứ bời bời bao nỗi nhớ
Trùng dương biệt đường về còn cách trở
Níu mây trời gửi gió chút niềm thương…                                      

11/10/2022

 

Chiều mưa ly biệt

Mùa mưa nào hai đứa bước chung đôi
Mà chiều nay mưa rơi trên nỗi nhớ
Mưa tí tách mưa làm đau tim nhỏ
Người xa rồi nỡ bỏ lại mình tôi

Chiều mưa buồn nghe buốt lạnh đơn côi
Buồn chi nhau, không lời chào ly biệt
Bao nhung nhớ giờ mình tôi thương tiếc
Mất nhau rồi mưa xiết vỡ làm đôi

Từng giọt mưa! Buồn khóc đến nghẹn lời
Tình đã lỡ đường trần tôi lê bước
Giây phút cuối nắm tay không níu được
Mưa não nề ru giấc ngủ ngàn thu

Người về đâu! Chiều tím lối mịt mù
Mưa nức nở tâm tư về giăng lối
Cành hoa trắng chiều mưa nằm rũ rượi
Xin tạ từ phút cuối lặng niềm đau

Mùa mưa này lối cũ chẳng còn nhau
Chiều mưa tuôn canh thâu về gác nhỏ
Mưa hát khúc biệt ly chiều mưa gió
Ôm nỗi lòng mưa nhớ bóng người xưa…!

 

Ảnh minh hoạ internet

Đông xanh xao

Mây phủ xuống khung chiều chết lạnh
Đốt than hồng suởi mảnh trời đông
Mưa rây rắc hạt ngoài song
Cung sầu ai gẫy nỗi lòng chứa chan

Hòn lửa rớt phai tan sợi nắng
Nhớ thương chi giọt lặng buông chiều
Mưa về ướt nẻo cô liêu
Tàn đêm to nhỏ những điều hanh hao

Chiều trượt ngã sa vào khoảng tối
Chốn tường loang đẫm gối mi cay
Xa rồi giấc mộng tình say
Đông về ngang cửa lối này mùa sang

Trên phố cũ dùng dằng ngọn gió
Níu vai gầy muốn tỏ điều chi
Ai đàn biệt khúc sầu ly
Khơi niềm nhung nhớ xiết ghì nỗi đau

Đêm rét mướt âu sầu trú ngụ
Gói hương lòng ủ rũ gầy hao
Trăng ngà khuất dạng phương nào
Đông về hoang lạnh xanh xao cõi lòng…                                        

 22/10/2022

 

Sân ga chiều mưa

Chiều nay Huế cơn mưa về giăng lối
Tiếng còi tàu chia nỗi nhớ gầy hao
Nhìn nhau chưa sao khoé mắt tuôn trào
Cơn gió buốt xanh xao hôn làn tóc

Sân ga vắng dường như cũng đang khóc
Vẫy tay chào lưu vóc dáng người đi
Lối em về trên gác nhỏ chiều ni
Âm thầm bước hoen mi sầu lặng lẽ

Hương Giang lặng mái chèo khua nhè nhẹ
Tiếng ai hò khe khẽ giữa chiều sương
Cánh chim chiều chở nặng nỗi niềm vương
Đêm rụng xuống phố phường chìm giấc ngủ

Mưa lắc rắc gió đông sầu giăng phủ
Nỗi niềm chi ủ rũ lá rơi thềm
Ngọn đèn dầu mờ tỏ tấm màn đêm
Ôm cõi nhớ ướt lem vùng kỉ niệm

Chiều hoang vắng nỗi niềm về xâm chiếm
Mắt hao gầy tìm kiếm bóng hình xưa
Tiếng còi tàu gào thét giữa cơn mưa
Cơn gió thoảng đong đưa ngàn sợi nhớ

Khúc ly biệt sân ga chiều nức nở
Bước âm thầm rụng vỡ giọt sầu rơi…

      14/10/2022

 

Giấc ngủ đông sang

Huế chiều nay mưa tím lối người đi
Tiếng còi thét điều chi buồn tê tái
Nghe quặn thắt nỗi lòng người ở lại
Mây ngậm ngùi níu mãi chút dư hương

Hương Giang buồn đò lặng lẽ niềm thương
Xa mấy nẻo nhịp Trường Tiền nặng gánh
Đông chưa đến cõi lòng sao thấm lạnh
Trên lối mòn nhạt ánh bóng đèn đêm

Mưa giăng sầu xứ Huế càng gầy thêm
Mây phủ kín mưa lem về gác nhỏ
Câu ly biệt vạt sầu nghiêng theo gió
Ai xa rồi mờ tỏ bóng đông sang

Mưa rơi thềm kỉ niệm chợt lang thang
Nghe rưng rức vương mang sầu cô lữ
Người ở lại gửi nỗi lòng xa xứ
Đốm than hồng ấp ủ chút dư hương

Huế rưng buồn lối cũ cũng mờ sương
Đêm lạnh giá bờ thương mờ rêu phủ
Lá đau khóc nỗi lòng mùa xưa cũ
Đã buông cành ru ngủ giấc đông sang…

22/11/2021

Sao anh đành xa Huế

Anh đã hứa sẽ trở về thăm Huế
Hương Giang buồn cứ thế đợi anh ơi
Tháng năm chờ sầu nhớ chốn xa xôi
Ở nơi đó… người ơi quên hay nhớ?

Hẹn chi rứa để đêm về nức nở
Vân Lâu buồn vò võ nhớ thương mong
Anh quên rồi quên cả một dòng sông
Mưa cũng khóc… mùa đông ơi mau tạnh

Đường cách trở trời chiều chim mỏi cánh
Nhịp Trường Tiền oằn gánh bước chợ xa
Mây bồng bềnh trôi về xứ người ta
Chiều nay hát… bài ca người viễn xứ

Con đò nhỏ gục đầu trên bến ngủ
Bao đông rồi lối cũ vẫn đơn côi
Anh không về sông nước cũng chia đôi
Đông trở gót… chiều rơi đêm rớt vội

Trăng thôn Vĩ chờ bao năm mòn mỏi
Cau ngước nhìn thầm hỏi có buồn không
Gió mùa đông ướt lạnh lá ngoài song
Thương chiếc bóng… tường loang đêm không ngủ

Anh đã xoá lời thề xưa năm cũ
Đêm đông sầu giấc ngủ cũng xa xăm
Tiếng ai ca khúc nhạc Trịnh âm trầm
Xin từ tạ… trăm năm tình chưa vẹn

Đêm xứ Huế đò xưa còn neo bến
Răng anh đành… lỗi hẹn với mùa đông?

 

Giọt đông sầu

Trên phố nhỏ chiều nay đông trở gót
Mưa giăng buồn như rót nỗi niềm riêng
Có ai về trên lối cũ mưa xiên
Cơn gió thoảng nghiêng nghiêng làn tóc rối

Này đông hỡi về chi thu bước vội
Để chiều nay chấp chới gió mùa sang
Cánh chim di lặng giữa phiến thu tàn
Bừng tỉnh giấc mơ màng cây trụi lá

Người thi sĩ ướt mềm trên phố lạ
Nàng đông ơi đừng thả giọt gầy xanh
Để cho ai kịp dệt giấc mộng lành
Cơn gió chẳng lạc mành đêm xao xác

Đông phủ xuống phố phường mưa giăng hạt
Trong đêm trường từng vạt nhớ gầy hao
Tiếng cuốc đâu văng vẳng khóc kêu gào
Người khách lữ giọt trào tuôn lặng lẽ

Đêm đông giá nỗi niềm ai cào xé
Ôm lỡ làng cứ thế gói niềm đau
Gom vết lòng ngồi đếm giữa canh thâu
Nghe trĩu nặng giọt sầu đông rớt xuống…!

22/10/2022

 

Mai tôi về Huế mùa đông

Mai có về khi trời Huế mờ sương
Xin hãy gói nhớ thương ngày xưa cũ
Lòng lữ thứ chiều mưa về trú ngụ
Tôi xa từ giấc ngủ đón đông sang

Mai có về thuyền chở nặng niềm mang
Chiều xa xứ miên man từng cơn gió
Mưa trút lá buồng tim nằm trăn trở
Nao nao lòng mưa vỡ hạt làm đôi

Mai có về thăm Huế giọt chiều rơi
Xin nhắn nhủ giùm tôi dòng hương đợi
Thương nhớ lắm tháng năm sầu bao nỗi
Tôi chưa về ướt vội mấy mùa đông

Ơi Huế ơi… xa biệt có buồn không?
Từng con gió chiều đông về mắt tím
Sương phủ xuống héo hon con phố lịm
Thấu nỗi lòng sầu chiếm cánh thiên di

Huế mùa đông… lặng lẽ nhớ người đi
Về thăm lại mùa ni buồn tê tái
Đêm lạnh lắm từ khi người xa mãi
Mai nhớ về… thăm lại Huế thương mong…

Huế thương ơi… chiều khóc lệ rơi lòng
Chiều viễn xứ ngóng trông về quê mẹ
Màu lam khói nhà ai sao nhớ thế
Tôi sẽ về… thăm lại nhớ chờ trông!

Mai tôi về thăm Huế một mùa đông…

                                                29/12/2017

Cỏ Ba Lá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: