Chùm thơ Tình Khúc Mùa Đông – Lưu Giang

04/11/22 – 02:11

Tác giả Lưu Giang

 

GOM NẮNG MÙA ĐÔNG

Sáng nay lạ trở mình nghe sương lạnh
Mới bàng hoàng trời đã chuyển sang đông
Ta cũng sợ vương mùa thu năm cũ
Nên choàng thêm khăn ấm đứng bên thềm

Nghe vụn vỡ bao yêu thương hò hẹn
Trời lập đông mà đơn độc một mình
Ta nhen lại gom nắng về sưởi ấm
Cho cỏi lòng chút hy vọng mênh mông.

21/10/2022

 

CHỚM ĐÔNG

Sáng thức dậy trời se se lạnh
Mưa phùn bay gió nhẹ cuối chân mây
Tàn thu mộng, lá vàng rơi nhè nhẹ
Ta bâng khuâng trong nắng lạ mùa đông

Em tha thẩn dạo quanh vườn hoa lạ
Cơn sầu đông hóa đá hạt sương bay
Ta bước đến mùa đông ôm gối mộng
Mùa sang ngang ta lạc bước vô tình.

13/10/2022

 

TÀN ĐÔNG CHƯA EM

Trời đã tàn đông chưa Em
Sao nghe gió lạ, trong lòng xót xa
Sương giăng phủ lối nhạt nhòa
Mùa sang còn đọng đôi ba giọt buồn

Ngày tàn cuối nẻo hoàng hôn
Lá như ủ lạnh ôm thương đợi chờ
Ta về ôn lại giấc mơ
Đông tàn, xuân thắm hoa giờ ngát hương.

26/12/2021

 

NHỚ MÙA NOEL XƯA

Bao năm rồi nhớ lại mùa đông xưa
Tôi và Em đi nhà Thờ Thánh lễ
Nghe tiếng chuông ngân lên giờ cầu nguyện
Gởi lời cầu dâng lên Chúa Ba Ngôi

Tôi và Em cùng ngồi ghế trước sân
Ngắm Chúa dang tay âm thầm khấn nguyện
Xin tình yêu con và Nàng mãi mãi
Cho đông về mãi ấm trái tim côi

Mùa đông tàn Nàng xa xứ đi xa
Tạm biệt Tôi,  theo gia đình đi Mỹ
Đêm dần tàn nghe lòng nhiều nỗi nhớ
Tình chết rồi  tan theo tuyết mùa đông

Một chuyện tình như con nước dòng sông
Nước thay đổi, cây cầu y nguyên đó
Tình tôi mãi nhớ mùa đông năm cũ
Tưởng bóng Nàng, như trăng mãi bên Tôi.

10/11/2021

 

Ảnh minh hoạ internet

 

MƯA ĐÔNG

Ngày lập đông mưa vẫn cứ rơi
Lạnh đất trời thấm hơi sương lạnh
Trời âm u gió như đổi hướng
Nắng đi hoang còn lại sương ngàn

Ta tìm về đường vắng thênh thang
Hoa vẫn trổ rực vàng tháp cổ
Buồn miên man tình đời thiệt ngộ
Thích giận hờn rồi lại chia xa

Ai đem sương phủ ngày hoang lạnh
Cho hồn ta thoáng chút tơ vương
Mong xuân đến đời thay áo mới
Mưa gieo mầm lộc biếc chồi xanh.

14/11/2021

 

CÓ NHỮNG MÙA ĐÔNG

Có những mùa đông thấm tận hồn
Lòng buồn man mát dạ hoài mong
Gió đưa ngày cũ đi đâu mất
Cho lá vàng khô rớt cuối cùng

Ta chẳng cùng Em có ước thề
Lòng buồn đôi chút nhớ ngày xưa
Em trao ta nụ cười duyên ngộ
Để Ta về ôm mối tương tư

Nắng lạc hoàng hôn ngả cuối chiều
Ta ôm gối mộng bến cô liêu
Ai say tình lỡ duyên hò hẹn
Cho thu tàn, đông lạnh sương đêm.

17/11/2021

 

GỬI MÙA ĐÔNG CHO ANH

Em xứ bắc bốn mùa lên rõ rệt
Anh miền nam chỉ có nắng và mưa
Vàng hoa nắng nhẹ về chiều đã muộn
Ước mong Em gửi chút lạnh mùa đông

Biển mùa này gió lớn lắm Em ơi
Con sóng nhỏ chạy đua đùa sóng lớn
Chiếc thuyền bé chông chênh trên mặt biển
Ngư dân về cười rộn rã bến ghe

Anh mãi chờ chút se lạnh đầu đông
Bàn tay ấm bếp lữa hồng rực cháy
Chén trà đặc buổi sớm mai thức dậy
Bài thơ Em mở ngày mới vui tươi

Cứ đợi chờ nhen hy vọng nhỏ nhoi
Cho ngày cũ tàn dần khi chiều muộn
Hoàng hôn tắt cuối biển xa sóng bạc
Mong một ngày nhận được chút mùa đông.

17/11/2021

 

HOA TÍM MÙA ĐÔNG

Tím ơi! Tím có thủy chung?
Sao cho tuyết phủ lạnh lùng thế kia
Sầu vương bao nỗi hẹn thề
Trăng nay đã khuyết, tái tê lòng sầu
Ta về ngóng nắng soi mau
Cho tan băng lạnh, tim đau phục hồi
Cho tình mới gọi xuân đôi
Ươm mầm hạnh phúc, tím màu yêu thương.

26/11/2021

 

NỖI BUỒN MÙA ĐÔNG

Em ơi! Buồn nữa mà chi…?
Đêm đông giá lạnh có gì mà mơ?
Chén sầu rượu nhạt trăng mờ
Canh khuya tàn tạ có chi mà chờ?
Ta về ôm một giấc mơ
Gặp Em người ngọc, sẻ chia nỗi lòng
Bao nhiêu chờ đợi trông mong
Làm phai năm tháng chất chồng niềm thương
Gửi Em chút nắng ngày đông
Cho tình ấm áp, cho hồng tình xa.

01/12/2021

 

TIỄN MỘT MÙA ĐÔNG

Chim Én đến tiễn mùa đông cuối phố
Sắc mai vàng Em hội ngộ mùa xuân
Lạnh chớm sang nàng gió cũng bàng hoàng
Chiếc lá cuối rụng thay màu xanh mới
Ta thơ thẩn ngày cuối năm trên phố
Nghe thênh thang cơn sóng lạ trong hồn
Cúc cũng nở gieo niềm thương nổi nhớ
Ngày tàn đông Em nắng mới sang ngang
Ai cũng lạ vội vàng khi xuân đến
Chưa kịp chào tạm biệt một mùa đông
Ta đứng lặng chìm trong niềm thương nhớ
Xuân đã về xin tạm biệt mùa đông.

26/01/2022

Lưu Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: