Chùm thơ Tuyết Loan (Lâm Đồng)

30/11/21 – 07:11

 

 

Nhà thơ Nguyễn Thị Tuyết Loan (Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng)

 

THÁNG TÁM

 

Tháng tám dịu dàng

dòng kỉ niệm vấn vương

chiều loang nắng…

 

anh nghe chăng

từ nơi sâu thẳm?

 

Có nỗi nhớ nào chênh chao

chút hơi ấm bàn tay còn lại

mùa đã về sao người còn đi

 

lưng trời e ngại

sương thu

cúc họa mi

nói gì với núi

 

Gió thét gào

da diết mãi không thôi

rối lòng tiếng ầu ơi xa vắng…

 

 

YÊN BÌNH

 

Ngày trở lại

khoảng trời xanh ấm áp

Chim trên cành lảnh lót gọi bình minh

 

Em an nhiên

trên đồi thông

lòng không còn sóng vỗ

 

đã lặng im

đã thanh thản bao giờ

 

Hít thật sâu

một tứ thơ thai nghén

thả hồn mình viễn du …

vén ban mai se lạnh

ngắm sương tan lòng tự hỏi

sao đánh mất những tháng ngày son trẻ?

Cảm nghiệm

trái tim

cho đi…

 

 

ĐÔI BỜ SÔNG QUÊ

 

Lục bình

Biêng biếc đôi bờ

Tím

khung trời mãi

đến giờ

chưa nguôi

Dấu thời gian

đã phai phôi

Chân chim khóe mắt

da mồi

tóc sương

Ngoằn ngoèo

sóng nước còn vương

Tiếng hò

khoan nhặt

lời thương dịu dàng

Đã bao nhịp

hỡi đò giang

Gởi vào mây gió

lỡ làng duyên em

Quên sao

mực tím lấm lem

Đầu trần chân đất

nhá nhem đường về

Bước trên lối cỏ

triền đê

Tay đan tay níu

lời thề cỏ may

Thời gian quá vội

nào hay

Qua cầu từ đó

gió bay bao giờ

Sông quê

nước chảy đôi bờ

Để em chín dại

mười khờ

Yêu anh

 

 

LỤC BÌNH

 

Dòng sông tím biếc lục bình

Bồng bềnh trôi nổi dặm trình bơ vơ

Sóng xô gió bạt bất ngờ

Làm sao biết được bến bờ nơi đâu

 

Ngậm ngùi trời đổ mưa ngâu

Ai gieo tủi đắng để sầu thế nhân

Tóc xanh điểm bạc mấy phần

Mặc cho con tạo xoay vần thời gian

 

Em về gom chút mây ngàn

Rải lên hoa tím dịu dàng thắm xinh

Mỉm cười đón nắng bình minh

Vẫn tươi.Vẫn thắm. Mặc tình thế nhân

 

 

THU SANG

 

Nắng vàng đùa giỡn lá lay

Tầng không nâng cánh chim bay theo bầy

Trời xanh chẳng gợn chút mây

Dịu dàng cốm mới đong đầy áng thơ

 

Địa đàng thả gót hoang sơ

Phiêu bồng vị ái lửng lơ cánh diều

Cúc vừa bừng sắc hương yêu

Thướt tha một dáng diễm kiều thu sang

 

N.T.T.L

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: