Chùm thơ Lê Đình Quyền (Nghệ An)

29/11/21 – 09:11

Bút danh: Xuân Quyền

LÊ ĐÌNH QUYỀN. Sinh năm: 1976. Quê quán: Diễn Thắng – Diễn Châu – Nghệ An. Nơi ở: Xóm Vĩnh Thanh – Tân Xuân – Tân Kỳ – Nghệ An.        

Chuyên ngành: Ngữ văn. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Thạc sĩ Văn học Việt Nam – Trường Đại học Vinh. Trung cấp Chính trị – Hành chính tỉnh Nghệ An.

Giáo viên: Ngữ văn – Tổ trưởng Chuyên môn Trường THCS Tân Xuân

Võ sư Ngũ Đẳng Huyền Đai Karate-do Quốc tế.

Hội viên: CLB Thơ  Việt Nam.

 

Nhà giáo, nhà thơ, võ sư LÊ ĐÌNH QUYỀN

  Biển hát chiều nay

      Anh về Cửa Hội chiều nay,

Lặng nghe sóng biển tháng ngày đắm say.

      Ngoài kia sóng biển mỗi ngày,

Sóng lăn biển hát khỏa khuây tìm về.

 

     Bến chờ nỗi nhớ tình quê,

Sóng về cập bến mãi mê cảm lòng.

     Nước xanh biêng biếc lắng trong,

Màu xanh trải rộng đẹp trông tự tình.

 

     Anh về biển hát say hình,

Gió trời lồng lộng ru tình với ai?

     Cát vàng lóng lánh mơ phai,

Bước chân khe khẽ đôi vai biển tình.

                        Tân Xuân, 09/06/2021

 

                  Biển Hát

    (Tặng em – vợ Lê Thanh Xuân)

 

      Nhớ ngày anh mới gặp em,

Bao nhiêu thổn thức ngày đêm mãi chờ.

      Sinh viên sư phạm mộng mơ,

Ươm đời sự nghiệp vườn thơ cuộc đời.

 

      Nhớ ngày biển hát chơi vơi,

Cùng nhau dạo bước tình người đắm say.

      Gió trời lồng lộng đêm ngày,

Sóng lăn biển hát đẹp thay cảm lòng.

 

      Thuyền anh lướt sóng tình mong,

Bến thương nỗi nhớ nước trong thuyền về.

      Nghĩa tình chung lối miền quê,

Miền thương chung thủy lời thề sắc son.

                            Tân Xuân, 12/06/2021

 

             Con đò xưa

       Tuổi thơ lối nhỏ sông quê,

Chăn trâu đuổi bướm mãi mê trên đồng.

       Lớn lên theo học mãi trông,

Con đường tới lớp nắng hồng ban mai.

 

      Con đò thủa ấy tháng ngày,

Nắng mưa không nghỉ chẳng lay cõi lòng.

      Bến sông đò lái vẫn mong,

Đúng giờ tới lớp mãi trong nghĩa tình.

 

     Nhớ em anh viết với mình,

Nhớ em tha thiết lung linh đợi chờ.

     Con đò còn đó trong mơ,

Bao nhiêu kỷ niệm lời thơ đong đầy.

                            Tân Xuân, 17/06/2021

 

                 TÔI YÊU

      Tôi yêu văn học Việt Nam,

Học hàm Thạc sĩ tháng năm chuyên cần.

      Trường Vinh xứ Nghệ vọng ngân,

Bao năm mơ ước sáng dần bình minh.

 

      Tôi yêu tha thiết nghĩa tình,

Niềm tin lý tưởng lung linh sắc màu.

      Niềm thương khao khát trước sau,

Trọn tình chung thủy cùng nhau cuộc đời.

 

       Thơ văn hình tượng người ơi,

Ngôn từ thi pháp lòng người sắc son.

       Đắm say cảnh đẹp nước non,

Đắm say số phận vẫn còn đường thi.

 

       Tiếng lòng thẩm thỉ mãi ghi,

Ngôn từ chi tiết thầm thì với đời.

       Mai sau dù có chơi vơi,

Tôi yêu văn học sáng ngời trái tim.

 

      Niềm yêu dấu kím mãi tìm,

Bằng lăng sắc tím, hoa sim sánh cùng.

       Tôi yêu thương mãi nhớ nhung,

Tình người khao khát hào hùng Việt Nam.

                                Tân Xuân, 05/07/2021

 

                 Suối trăng

       Ánh trăng vàng chiếu sáng trưng

Giọt rơi xuống suối lưng chừng trăng soi

       Không gian thơ mộng lộc chồi

Nhuỗm đầy nhuỗm cả bờ môi dịu dàng.

 

      Suối trăng uống trọn xốn xang

Đêm thâu thanh tĩnh ngỡ ngàng cảnh tiên.

      Có chàng thi sĩ kề bên

Gửi lòng thơm thảo chí bền nước non.

                           Tân Xuân, 18/07/2021

 

 

              Đường bay

                             Xuân Quyền

      Đường bay cất cánh thành Vinh

Máy bay Việt Zét vút mình lên cao.

      Trong lòng cảm giác nôn nao

Phiu phiu như đã dạt dào trời mây.

 

      Phi công bản lĩnh mỗi ngày

Phi hành dáng đẹp mê say bồn chồn.

      Tiếng Anh – Tiếng Việt song ngôn

Kỹ năng chuyển tải ngọn nguồn khách ơi.

 

      Đường bay lối thẳng bầu trời

Muôn trùng non nước chơi vơi lạ kỳ.

      Trên cao ngó xuống thầm thì

Mây trời cảnh sắc lưu ghi nghĩa tình.

 

       Ban Mê hạ cánh yên bình

Không gian rạng sáng lung linh sắc màu.

       Lối ra chỉ sẵn có nhau

Đường bay kỷ niệm trước sau nghĩa tình.

                       Đô Lương, 04/08/2021

 

 

LÊ ĐÌNH QUYỀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: