Chùm thơ xuân Nguyễn Đại (Phú Yên)

05/02/23 – 08:02

Nhà thơ Nguyễn Đại (ở huyện Tây Hòa, Phú Yên)

 

ĐÔI MẮT CHIỀU XUÂN

Nhớ! Một chiều xuân năm ấy…
Dạo bước… anh nắm tay em
Nồng nàn trái tim xao động
Nhìn vào đôi mắt  thân quen

Xôn xao nụ hồng khao khát…
Đường quê dào dạt yêu thương…
Làn gió…  nhẹ nhàng tươi mát
Mượt mà tóc rối vương vương…

Quấn quýt mùi hương nồng say…
Bất chợt bụi bay vào mắt…
Đôi mắt rơm rớm cay cay
Tình yêu có hay lên tiếng…

Để anh nhìn thấu mắt em
Trái tim tâm hồn cữa mở
Nụ hôn nồng cháy khát thèm
Có đâu?. Bụi bay mắt em…

 

Các nhà thơ giao lưu tại Pha Lê Quán (của Hoài Vũ): Hoài Vũ, Trần Hải, Lê Liên, Nguyễn Đại, Văn Nhiên, Bá Nha, Hoài Niệm.
Tác giả Nguyễn Đại (bìa phải) và thi hữu thăm quan Hội sách xuân huyện Tây Hòa

KHÚC HÁT XUÂN HỒNG…

Mùa xuân về! Ngan ngát màu xanh
Khúc hát  xuân… long lanh vàng nắng
Em mãi mê hoa cỏ lá cành
Đưa tay hứng ngắm giọt thiên thanh…

Mắt em cười!… long lanh điệu nhạc…
Nghe xuân về gió hát miên man
Cảnh đất trời… ươm mộng mùa sang
Nét rạng ngời xinh tươi màu mới.

Anh ước vọng – niềm vui phơi phới…
Xuân hân hoan… gởi chút yêu thương..
Và môi em… nở đẹp nét hường…
Ngát tỏa hương… mùa xuân rực rỡ

Đón chào xuân trăm hoa đua nở
Mùa yêu thương chim én quay về
Nụ tầm xuân tràn trề sức sống
Ong Bướm vũ vờn ngân nga vọng

Đẹp rạng ngời ríu rít chim ca
Tình yêu thương kết gắn thiết tha
Để mùa vui…  mĩ miều… cây cỏ
Dáng nàng xuân lộng lẫy ngọc ngà

Thương mẹ cha… nuôi cả hồn ta
Lời thì thầm… đất trời rạng rỡ
Một tình yêu dành để tặng em
Cho mùa xuân nồng nàn hoa lá…

 

EM ƠI! MÙA XUÂN…

Em ơi.,. em ơi!..
Từng bầy én liệng…
Gió đồng reo vui
Khung trời nắng mới

Cánh cò lả lơi…
Bài ca lay động
Em ơi.. em ơi!…
Mùa xuân về rồi…

Đồng lúa xanh ngời…
Bình minh nắng ấm
Đi trong hương đồng
Giọt sương long lánh

Tay anh em nắm…
Tỏ lòng yêu thương
Cung đàn vấn vương
Hương mùa  ngây ngất

Niềm tin chồng chất
Đất trời vào xuân
Gió lay ngập ngừng…
Đàn chim xao động…

Tình người… trải rộng
Hồn quê chứa chan
Thắm màu mơn man
Vào xuân ngập tràn

Thênh thang in dấu
Xôn xao thoáng gọi
Phương xa vời vợi.
Cùng đón xuân về!…

 

BÀU HƯƠNG CẢNH ĐẸP QUÊ TÔI…

Bàu Hương con nước trôi dòng
Bình minh ló dạng sương giăng khói mờ
Trải dài chân núi đường vô
Nghe câu em hát tình quê nao lòng
Để ai nhung nhớ chờ mong
Tái tê trong dạ thâm tâm nỗi buồn.

 

Tiếng đồn – Con gái Bàu Hương
Tinh khôi dáng ngọc má hường hây hây
Dừng chân  ghé lại sang đây
Đâu còn cách trở đắng cay thuở nào?
Bến Đình cầu đẹp biết bao
Đi qua bến đợi xôn xao khúc tình
Núi – Bàu – Chùa Hương.. cảnh xinh
Tiếng chim ca hót… lung linh nắng hồng
Bàu Hương  đường chạy quanh vòng
Lượn theo chân núi – bên dòng kênh xanh

Tây Hòa cảnh đẹp quê anh
Em về “Xứ Nẫu” ghé thăm cảnh tình
Thạnh Phú. Vạn Lộc duyên xinh.
Đường ra Mỹ Thạnh lung linh lúa vờn
Nơi đâu sơn thủy đẹp hơn
Núi – Bàu – Chùa – một tên Hương  ngỡ ngàng
Huyền thoại truyền thuyết xốn xang
Chuyện tình Tiên nữ mang sang bao đời!
Bàu Hương cảnh sắc quê tôi
Trái tim lòng nặng nợ đời vấn vương…

 

THÁNG GIÊNG

Tháng giêng về! Những cơn mưa xuân
Hoa mãi thắm tưng bừng lễ hội
Bao lời… hẹn ước… trao gởi
Bước chân lên đường câu nói niềm tin.

Này cô gái!… tháng giêng đương thời
Màu.. hương hoa. Lộc biếc xinh tươi
Dáng hình – yêu mến – cho đời
Câu ca – mãi thắm – đâm chồi – nở hoa.

Thơ chắp bút… đắn đo chờ đợi.
Tháng giêng còn… phơi phới mùa xuân
Nhật kí  hào hùng  gởi lại…
Hình bóng quê nhà. Khắc khoải… nhớ mong.

Tháng giêng ơi!… Vẫn còn gió đông.
Đêm không ngủ nàng Bân đùa mãi…
Cơn bấc vô tình  rộng trải…
Thấm vào cõi lòng ngần ngại… thương yêu.

Màu thiên thanh… hoa cỏ mĩ miều…
Lòng  bâng khâng  bao điều chưa nói?.
Lời hẹn.. còn chờ… còn  đợi…
Mùa xuân ân tình… vẫy gọi thời gian…

 

NGUYỄN ĐẠI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: