Nhịp sống văn chương

Dáng mẹ – Thơ Nguyễn Trọng Văn (Hà Nội)

  DÁNG MẸ   Dáng Mẹ cũng gày như dáng Nước Dáng Nước tảo tần

Có một bài thơ được phổ nhạc sau 20 năm…

  Ban Biên tập: Đó là bài thơ “Mùa xuân nhớ các chú bộ đội”

Chùm thơ mưa – Bá Nha (Phú Yên)

  Mưa Giữa màn đêm lạnh Mưa rơi Hạt nặng hạt lơi Anh thấm lạnh

Hoa cỏ may – Thơ Bá Nha

Em khẽ khàng rơi trên vạt áo anh Anh nâng niu hạt gạo cỏ đượm

Tìm lại ấu thơ – Thơ Bá Nha

  Em ơi, Pleiku mùa hoa dã quỳ nở chậm Ở đâu đây sao khóm

Khai bút đầu xuân: Mùa lúa rẫy – Thơ Y Đam

Ơi bà con bản làng…! Con chim nó thức rồi Em theo mí lên đồi

Chùm thơ Nguyễn Công Tiến – Tuyển tập “Xuân Yêu thương”

    Xuân Xuân về thơm ngát hương hoa Đất trời rực rỡ bao la

Chùm thơ Nguyễn Việt Khoa – Tuyển tập “Xuân Yêu thương”

    Hoa quê Tháng ba hoa gạo đỏ trời Hoa xoan tím biếc gọi

Chùm thơ Võ Huy Triết – Tuyển tập “Xuân Yêu thương”

    Xuân về đó em! Thương em giá lạnh Mùa Đông Heo may, gió

Chùm thơ Lương Khánh Vinh – Tuyển tập “Xuân Yêu thương”

  Chào năm cũ Tờ lịch cuối mỉm cười rơi trên đất Vẩy tay chào

Chùm thơ Tạ Thị Thanh Tím – Tuyển tập “Xuân Yêu thương”

  Đón Xuân Em nghe chăng mùa Xuân? Xào xạc trên cành lá Tiếng xuân

Chùm thơ Lê Anh Tuấn – Tuyển tập “Xuân Yêu thương”

  Cho Cho con tuổi thơ Tiếng cười Cho vợ an vui Giấc nồng Cho