03/01/22 – 07:01

Em khẽ khàng rơi trên vạt áo anh
Anh nâng niu hạt gạo cỏ đượm buồn chiều xứ lạnh
Dẫu ngày mai chân anh phong trần nơi quán lạ
Ngẫm một thời hai đứa cỏ may xanh…
Phú Yên, 01/01/2021
BÁ NHA
03/01/22 – 07:01
Em khẽ khàng rơi trên vạt áo anh
Anh nâng niu hạt gạo cỏ đượm buồn chiều xứ lạnh
Dẫu ngày mai chân anh phong trần nơi quán lạ
Ngẫm một thời hai đứa cỏ may xanh…
Phú Yên, 01/01/2021
BÁ NHA
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chùm thơ Phan Huy Hùng – Tình đêm đông
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên