Nhịp sống văn chương
Lập đông – Thơ Jimmy Trần
LẬP ĐÔNG Ánh vàng rạng rỡ cận đông Lập đông sương giáng lạnh hơi
Em gái Bình Định – Thơ Nguyễn Thúy Mỹ
EM GÁI BÌNH ĐỊNH Hò hơ… hớ hơ…. Anh về Bình Định tôi ơi…
Em hãy là em thế thôi – Thơ Thanh Phong
EM HÃY LÀ EM THẾ THÔI Em đừng như áng mây bay Anh chẳng
Nếu một ngày – Thơ Phương Lý
NẾU MỘT NGÀY… Nếu một ngày em không về phố Có ai buồn thương
Mưa tháng Chín – Thơ Tống Thu Ngân
MƯA THÁNG CHÍN Mưa tháng Chín sao mưa hoài không đứt Gió lạnh từng
Phút vô thường trong thời gian – Thơ Sơn Phương
PHÚT VÔ THƯỜNG TRONG THỜI GIAN Mai tôi sẽ hóa thân làm bụi nắng
Tuổi học trò – Thơ Kháng Văn
TUỔI HỌC TRÒ Đẹp sao là tuổi học trò Nuôi bao khát vọng ước
Có bao giờ em hỏi – Thơ Đỗ Hồng Tâm
CÓ BAO GIỜ EM HỎI Có bao giờ em hỏi vì sao Hương hoa
Biển không có sóng – Thơ Lê Đình Hồng
BIỂN KHÔNG CÓ SÓNG Biển lặng im không ngợn sóng lăn tăn Và mặt
Chuyện tình biển và trăng – Thơ Ngô Thanh Tùng
CHUYỆN TÌNH BIỂN & TRĂNG Em có nghe nói về một chuyện tình Giữa
Cảm ơn – Thơ Bích Thục
CẢM ƠN! Cảm ơn cuộc sống thật nhiều Cho tôi được học bao điều
Cõi nhớ – Thơ Ngô Quang Hùng
CÕI NHỚ! Cũng bởi tình mình chẳng thể bén duyên Nên tức tưởi em
