Nhịp sống văn chương

Hương cỏ – Thơ Tống Thị Hòa

  HƯƠNG CỎ Chiều nay mây xanh ngắt Thả mình bãi cỏ hoa Thoảng mùi

Lưu luyến tình thu – Thơ Vũ Loan

  LƯU LUYẾN TÌNH THU Lắng nghe thu hát thầm thì Tình ca đắm đuối

Bản tình ca mùa đông – Thơ Nguyễn Thị Ánh Hồng

  BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG Đông về rồi gió lành lạnh hơi sương Nghe

Trăng non – Thơ Lưu Huyền Thanh

  TRĂNG NON Có phút giây nào như phút ấy không Ta khoác tay nàng

Anh về bên em – Thơ Kiều Phạm

  ANH VỀ BÊN EM Anh lại đến bên em nơi phố biển Một chiều

Chớm đông – Thơ Lê Dung

  CHỚM ĐÔNG ĐÔNG về lạnh lẽo cả hồn thơ Ngại cảnh vào ĐÔNG bước

Dẫu biết tình em chẳng đậm đà – Thơ Nguyễn Danh Di

  DẪU BIẾT TÌNH EM CHẲNG ĐẬM ĐÀ NGÀN câu nói không hề tô vẽ

Đông sầu – Thơ Mai Nguyễn

  ĐÔNG SẦU Thu cách biệt bãi chiều hoang vắng Đông đang về trên chặng

Thơ tình buổi xế chiều – Thơ Phan Huy Hùng

  THƠ TÌNH BUỔI XẾ CHIỀU Em ngồi trong buổi chiều buồn Tóc buông dấu

Cung đàn yêu – Thơ Lương Khánh Vinh

  CUNG ĐÀN YÊU Nhớ về anh cung đàn vui khắp chốn Thuở tình si

Trở về chánh niệm – Thơ Hạ Uyển

  TRỞ VỀ CHÁNH NIỆM Thuyền về neo đậu bến quê Thương câu mộc mạc

Tàn thu – Thơ Trúc Hàn

  TÀN THU Thu tàn… đôi sợi nắng rơi Tà huy vắng lạnh… mù khơi