Văn chương ba miền
Hoài niệm thu – Thơ Phạm Mai
HOÀI NIỆM THU Thu về rồi em có biết hay không? Mùi hoa sữa
Tình trăng – Thơ Vương Phúc
TÌNH TRĂNG Ngày hè về nắng trải mênh mang Tiếng ve kêu gọi bạn
Tình đông – Thơ Lê Đình Hồng
TÌNH ĐÔNG Gió bấc về nơi đấy có buồn không Càng giá lạnh lại
Nỗi niềm – Thơ Phạm Hải
NỖI NIỀM Tôi nào dám nhận… đã hơn ai Thơ viết thường thôi… tháng
Vụ Bản tình thơ – Thơ Đào Vinh Quang
VỤ BẢN TÌNH THƠ (Thân tặng: Câu lạc bộ thơ Vụ Bản ra mắt
Nửa hồn băng giá – Thơ Hải Quân Lê
NỬA HỒN BĂNG GIÁ TRĂNG cứ vậy lung linh huyền ảo NON chửa thành
Tuổi già – Thơ Quế Nguyễn
TUỔI GIÀ Lớn tuổi rồi xin chọn sự bình yên Bỏ hơn thua chẳng
Mãi mãi một mùa yêu – Thơ Hải Nguyễn
MÃI MÃI MỘT MÙA YÊU Em có hay buổi đầu ta gặp gỡ Anh
Quà của mẹ – Thơ Ái Quê
QUÀ CỦA MẸ Hôm nay ngày sinh nhật Thúc Hào mẹ Ái nha Mẹ
Tình khúc mùa thu – Thơ Tuấn Chiêm
TÌNH KHÚC MÙA THU Anh yêu em như chim én yêu trời Theo áng
Cạn chiều – Thơ Nguyễn Sơn Phương
CẠN CHIỀU Ngày vơi… Nắng rớt Trên đồi. Chợt nghe tim nhói, Bồi hồi
Một sáng cuối thu – Thơ Nắng Chiều
MỘT SÁNG CUỐI THU Thanh Chương một sáng cuối thu Trùng trùng, điệp điệp,
